Một người đàn ông ở Đắk Lắk vừa bị bắt giam vì trộm cá huyết long trị giá hàng chục triệu đồng. Sau khi cá chết do sốc nhiệt, đối tượng đã ném xuống sông phi tang.

Hành vi trộm cá cảnh quý hiếm

Ngày 4/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và bắt tạm giam Dương Văn Bình (31 tuổi, trú phường Phú Yên). Bình bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, anh ta đã lén lấy một con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng tại cửa hàng cá cảnh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa.

Khi ghé cửa tiệm mua thức ăn, Bình phát hiện cửa không khóa. Bên trong có nhiều loài cá quý hiếm. Lợi dụng sơ hở, anh ta nhanh chóng dùng vợt bắt một con cá huyết long, bỏ vào túi nilon rồi rời đi. Chủ cửa hàng chỉ phát hiện sự việc sau đó.

Phi tang cá và lộ diện thủ phạm

Mang cá về nhà, Bình thả vào hồ nước của bố ruột để giấu. Tuy nhiên, con cá không chịu được môi trường mới nên chết chỉ sau một thời gian ngắn. Lo sợ bị phát hiện, Bình đem xác cá ra cầu Đà Rằng và ném xuống sông nhằm phi tang. Đây là tình tiết khiến cơ quan điều tra quyết liệt truy xét vụ án.

Cá huyết long Đắk Lắk
Bình trộm con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng (Ảnh: Khai Mở)

Sau khi nhận tin báo từ chủ cửa hàng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng điều tra. Dựa vào hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Bình chính là thủ phạm. Đáng chú ý, đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng ma túy trái phép.

Theo: Khai Mở