Trong đêm khuya, một người dân ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị đất vùi lấp nửa người trong vườn cao su. Nhờ được cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm.

Nghe tiếng khóc giữa đêm, người dân phát hiện bé sơ sinh bị vùi dưới đất

Khoảng 21h ngày 8/12, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đang ở khu vực rẫy phía sau nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt giữa không gian vắng lặng. Nghi có chuyện bất thường, anh lập tức lần theo âm thanh để kiểm tra.

Khi tiếp cận khu vực phát ra tiếng khóc, anh B. bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp gần nửa thân người, chỉ lộ phần mặt phía trên. Ngay lập tức, anh cùng người dân nhanh chóng bế bé lên, giữ ấm và trình báo cơ quan chức năng.


Bé gái còn nguyên dây rốn, nhiều vết xước do côn trùng cắn

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu bé. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn chưa được cắt.

Trên vùng trán và khuôn mặt của bé có nhiều vết trầy xước, tay chân xuất hiện các nốt đỏ, nghi do côn trùng cắn trong quá trình bị bỏ rơi ngoài trời. Sau sơ cứu, lực lượng chức năng phối hợp với Trạm Y tế xã đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.


Sức khỏe bé đã ổn định, địa phương khẩn trương tìm người thân

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai, thời điểm nhập viện, bé có dấu hiệu suy hô hấp nhẹ, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết xước. Bé được thở ôxy, tiêm kháng sinh phòng nhiễm trùng và truyền dịch nuôi dưỡng để ổn định sức khỏe.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Chính quyền địa phương xã Ia Mơ đã phát đi thông báo rộng rãi để tìm người thân của cháu bé, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo: Thanh Hóa Mới