Bi kịch gia đình tại Bình Phước: Bố vợ và con rể đâm chém nhau, 1 người tử vong

Một cuộc nhậu tại Bình Phước bất ngờ xảy ra xô xát giữa bố vợ và con rể khiến 4 người thương vong, trong đó một người đã tử vong.
- Bịt lỗ hổng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả: Quyết liệt chặn đứng từ gốc đến ngọn
- Khởi tố nhóm đối tượng dùng hóa chất “phù phép” giá đỗ độc hại đưa ra thị trường
- Chống hàng giả: Không thể mãi “đuổi bắt trong vô vọng”
Xô xát đẫm máu trong cuộc nhậu gia đình
Ngày 1/6, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 31/5, ông Phạm Tiến Hùng (48 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng. Khi mọi người đang chuẩn bị đồ ăn, ông Phạm Văn Thành (61 tuổi), là bố vợ của ông Hùng, cũng đến tham gia.
Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, giữa ông Hùng, ông Thành, anh Phạm Văn Vĩnh và anh Đặng Ngọc Thắng (37 tuổi, cùng trú phường Hưng Chiến) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.
Dao được sử dụng, hậu quả nặng nề
Trong lúc xô xát, ông Thành bị cho là đã dùng dao đâm vào người anh Thắng và ông Hùng. Sau đó, ông Hùng cũng dùng dao chém lại ông Thành và anh Vĩnh. Cả 4 người đều bị thương nặng.
Ngay khi sự việc xảy ra, một số người xung quanh đã kịp thời can ngăn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đặng Ngọc Thắng đã tử vong tại bệnh viện. Ba người còn lại đang được điều trị.
Hiện trường vụ án đã được lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Nguyên nhân sâu xa của vụ xô xát đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Cảnh báo từ những cuộc nhậu mất kiểm soát
Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn, xô xát sau những cuộc nhậu tại địa phương. Khi không kiểm soát được hành vi, hậu quả để lại là vô cùng đau lòng.
Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, xác định trách nhiệm pháp lý và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnam+