Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, Bí thư xã ở Lâm Đồng đối mặt với cáo buộc sát hại cháu vợ rồi dựng hiện trường giả để chiếm 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Sáng 11/5, Công an Đăk Nông đã họp báo công bố điều tra bước đầu vụ án giết người – đốt xác phi tang liên quan đến Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Theo tường thuật từ báo VnExpress, Minh khai với điều tra viên, đầu tháng 4 có mua gói bảo hiểm nhân thọ, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng. Người thân sẽ được 18 tỷ đồng nếu Minh chết.

Minh muốn thoát khỏi khoản nợ 10 tỷ đồng, nên nghĩ đến cách giả chết, tạo hiện trường giả để qua mắt bảo hiểm.

Nghĩ đến phương án là tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông, ngày 20/4, Bí thư xã Liên Hà chạy ôtô ra nghĩa địa, đào trộm xác người mới chết vì ung thư. Tuy nhiên, đang làm giữa chừng Minh dừng lại.

Minh có hai mảnh rẫy ở huyện Đăk G’long, Đăk Nông. Cuối tuần ông ta thường lái ô tô đến thăm vườn. Những ngày đó, Minh hay ghé chòi rẫy của người cháu vợ – anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, đang ở làm thuê để ăn uống.

Sáng ngày 4/5, sau buổi tối ngủ ở chòi của Vương, Bí thư xã Liên Hà dùng búa rìu đánh hai phát vào trán khiến nạn nhân tử vong. Kế đó, Minh đưa thi thể lên ôtô, chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long) tông vào cột mốc bên đường nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn.

Minh đeo đồng hồ của mình vào tay nạn nhân, bỏ lại chìa khóa ô tô, để xác anh Vương vào xe và đốt bằng ba can dầu, mỗi can 3 lít. Người đàn ông này lấy xe máy, bỏ trốn xuống TP Đồng Xoài, Bình Phước thuê nhà trọ để ở.

Khu vực Minh tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông (khoanh đỏ). Ảnh: Google map.

Sáng cùng ngày 4/5, người dân phát hiện một ô tô bán tải cháy rụi trên quốc lộ 28, bên trong xe có một thi thể bị cháy đen. Nhận ra chiếc xe, đồng hồ, chùm chìa khóa của ông Minh, một ngày sau, gia đình xin đưa thi thể về mai táng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nói đây là vụ án giả hiện trường. Nghi phạm được xác định là chủ ô tô bốc cháy.

Khi bị bắt, Minh khai rất thương cháu vợ vì anh Vương hiền lành, đối xử tốt. Ông ta thú nhận, sau khi giết người tạo hiện trường giả sẽ trốn vĩnh viễn, vì nếu về là bị bắt.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời giám đốc công an tỉnh Đăk Nông nói, ông Minh sinh năm 1971 còn rất trẻ để phát triển. Tuy nhiên nguyên nhân là do nợ, do mua bán cà phê trên mạng thua lỗ, nợ rất nhiều. Vợ ông Minh cũng nợ số tiền khá lớn. Chính áp lực nợ nần khiến ông Minh xây dựng kịch bản rất tỉ mỉ, một lộ trình lẩn trốn rất tinh vi.