Trong lúc tham quan sở thú tại thủ đô Tashkent, một người mẹ đã ném con gái 3 tuổi của mình vào chuồng gấu, may mắn là cô bé không bị gấu tấn công.

Theo Thanh Niên, ngày 28/1, tại một vườn thú ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan, một phụ nữ trẻ đã ném đứa con gái 3 tuổi của mình vào chuồng gấu. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Các hình ảnh được trích từ camera cho thấy người phụ nữ nâng đứa trẻ lên cao, đặt cô bé lên hàng rào của khu chuồng gấu rồi đẩy con mình xuống con hào sâu 5 m.

Con gấu mang tên Zuzu đã giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của bé gái. Nó vội vàng chạy tới kiểm tra ngay khi đứa trẻ rơi xuống. Tuy nhiên, con gấu chỉ tiến tới, đánh hơi rồi bỏ đi.

Hình ảnh trích từ camera của vườn thú (ảnh chụp màn hình trên báo PLO).

Theo PLO, sau đó, các nhân viên của vườn thú đã nhanh chóng xua con gấu ra chỗ khác rồi đưa cô bé ra khỏi chuồng.

Dù không bị gấu làm bị thương, nhưng bé gái vẫn phải nhập viện để điều trị những vết thương sau khi bị ngã.

Các công tố viên Uzbekistan đã điều tra về vụ việc này. Người mẹ bị cáo buộc đã cố gắng sát hại một người không thể tự bảo vệ mình. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

Bộ Gia đình Uzbekistan cho biết, người phụ nữ này tên là Z.T., (30 tuổi) đang được hỗ trợ sau khi đổ vỡ hôn nhân và đang bị trầm cảm.

Video: Con trai hiếu thảo tìm ra cách chữa bệnh trầm cảm nặng cho mẹ