Đau đớn nào bằng khi “người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh”, khoảnh khắc bố đứng trước di ảnh của con trai vừa mắng rồi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chảy dài khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Mới đây, một tài khoản có tên Hồng Ngát gửi về fage Beatvn đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ông bố vừa mắng vừa khóc trước bàn thờ con trai quá cố khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Ông bố đứng thẫn thờ, nhìn di ảnh con trai
Ông bố đứng thẫn thờ nhìn di ảnh con trai (ảnh cắt từ clip).

Kèm theo đoạn clip, chủ nhân bài đăng chia sẻ:

“Đã 100 ngày từ khi con trai ra đi, ông bố vẫn không thể tin đó là sự thật. Mếu máo chếnh choáng trước bàn thờ con, ông mắng con không ngớt.

Mày hư lắm, sao mày nỡ ra đi để lại hai ông bà già đầu tóc bạc hết cả rồi thế này? Giờ đây những ngày còn lại chúng tao biết sống sao đây?

Con ơi sao bố mắng mà mày không cãi lại thế, bình thường mày cãi giỏi lắm cơ mà?

Vừa mắng ông vừa khóc, liên tục đưa tay quệt nước mắt cứ chảy dài…

Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng mọi người biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào…”.

Ông bố đứng lau nước mắt trước di ảnh con trai
Ông bố đứng lau nước mắt trước di ảnh con trai (ảnh cắt từ clip).

Sau khi được báo Khoẻ Và Đẹp đăng tải đã nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng:

“Mỗi lần thấy ba hoặc mẹ khóc là không cầm được nước mắt. Thương thật sự.”

“Làm ba làm mẹ rồi mới hiểu cảm giác đó”.

“Mất người thân là điều kinh khủng nhất, chia buồn cùng gia đình chú”.

Bên cạnh đó không ít bạn cũng gửi những lời an ủi ấm áp:

“Mình đã khóc như mưa nhưng không dám xem lại lần hai. Thương chú, mong chú sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát này”.

“Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Bình thường cha cứng cỏi mạnh mẽ là thế, chỉ đến khi say mới bộc lộ ra hết, tình yêu thương dành cho con cái là vô bờ bến”.

“Là con, chúng ta phải yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn”.