12H qua cả nước ghi nhận 5.000 ca nhiễm; Thấy hàng xóm chết vì Covid-19, gia đình sợ hãi tự nhốt mình 15 tháng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 20/7.

Tin trong nước

4.795 ca Covid-19 trong ngày 20/7

Trong bản tin tối 20/7, Bộ Y tế công bố thêm 2.635 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP. HCM (1.803 ca). Như vậy, trong ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 4.789 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, Kon Tum là tỉnh lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca nhiễm.

Tính đến chiều 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc. Trong đó, 60.735 ca trong nước và 2.085 bệnh nhân nhập cảnh.

Bão số 3 sẽ mạnh trở lại khi vào vịnh Bắc Bộ

Bão số 3 (tên quốc tế Cempaka) sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền Trung Quốc, nhưng sau đó mạnh trở lại và tiến vào vịnh Bắc Bộ. Ngày 22-24/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng, xem chi tiết tại nchmf.gov.vn

4 cựu cán bộ Thanh tra giao thông bảo kê ‘xe vua’ nhận 16 năm tù

Phát hành logo và đưa hối lộ cho nhóm Thanh tra giao thông để bảo kê xe quá tải, 3 bị can lãnh án tổng 29 năm tù. 4 cựu cán bộ Thanh tra giao thông nhận tổng 16 năm tù.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Bá Dũng (cựu cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (cựu cán bộ TTGT Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Văn Lân (cựu cán bộ TTGT H.Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “nhận hối lộ”; bị cáo Nguyễn Ánh Hào (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (cựu cán bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và bị cáo Phạm Văn Vinh (cựu Tổng giám đốc Công ty vận tải Tuấn Vinh) về tội “đưa hối lộ”.

Bị cáo Trần Sỹ Cương (cựu cán bộ Đội thanh tra cơ động, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xem chi tiết trên báo Thanh Niên.

Cô gái khoe được tiêm vắc xin Pfizer ‘nhờ ông ngoại’, giám đốc bệnh viện nói gì?

Vụ cô gái khoe được tiêm vắc xin Pfizer ‘nhờ ông ngoại’ dấy lên nghi vấn

Dư luận đang quan tâm đến việc một cô gái khoe được tiêm vắc xin phòng Covid-19 loại “xịn” mà không cần đăng ký tại Bệnh viện Hữu Nghị. 

Theo ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị, cô gái này là con của một GS-TS làm giảng viên tại Học viện Quân y 103; và chính bố cô gái này đã đăng ký tiêm vắc xin cho con.

“Bố của cô gái này có giảng dạy cho 1 bác sĩ của chúng tôi, trong tổ tiêm, nên nhờ giúp, đăng ký cho con. Cô ấy không biết chứ bố cô ấy đăng ký cho rồi, tự dưng làm phản cảm quá”, ông Hà nói.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Về việc vợ chồng cô gái được tiêm vắc xin Pfizer, vốn được coi là “xịn” hơn Astrazeneca, ông Hà nói, hôm đó tiêm cho cán bộ cao cấp xong thì thừa ra 2 liều. 

“Chúng tôi tiêm hết Astrazeneca, đúng lúc nó có Pfizer”, ông Hà nói.

Trong dư luận, nhiều người phản đối cách giải thích trên của giám đốc bệnh viện Hữu Nghị; cho là ngụy biện. “Một hình thức tham nhũng trong cơn đại dịch; bất công; lộ đường dây phân chia…” là những cụm từ được nhiều người dùng bình luận.

Song cũng có một số người cho rằng, câu chuyện là bình thường, bởi họ đã chứng kiến nhiều sự vụ tương tự. “Tiền trợ cấp hay hàng cứu trợ cũng thế thôi, xóm tôi ông tổ trưởng đi phát cho người quen, thân, bạn nhậu…của ổng hết”, một độc giả để lại lời bình trên tờ Tuổi Trẻ (Đọc thêm)

Tin thế giới

Thấy hàng xóm chết vì Covid-19, gia đình sợ hãi tự nhốt mình 15 tháng

Sau khi chứng kiến ​​cái chết của người hàng xóm mắc Covid-19, cả gia đình ở làng Kadali (Razole, bang Andhra Pradesh) vô cùng hoảng loạn. Họ quyết định “trốn” khỏi dịch bệnh bằng cách đóng cửa không ra khỏi nhà. Người mẹ và hai cô con gái cùng ở trong một căn phòng nhỏ, họ hoàn toàn không bước ra ngoài trong 15 tháng. Khi cần thiết, chỉ có hai người đàn ông, người cha và cậu con trai, mới mạo hiểm ra ngoài nhanh nhất có thể để mang nhu yếu phẩm về.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Sự việc chỉ được công chúng biết tới khi các tình nguyện viên tại làng Kadali phát hiện những người trong gia đình này ít rời khỏi nhà đến bất thường. Đặc biệt đáng chú ý là không một ai nhìn thấy ba người phụ nữ trong nhiều tháng.

Cảnh sát địa phương đã can thiệp và đưa bà Ruthamma 45 tuổi cùng hai con gái là Kanthamani 30 tuổi và Rani 32 tuổi ra khỏi căn phòng. Cả ba người bị cho là đã rơi vào trầm cảm sau khi ở trong không gian hẹp quá lâu.

Trước đó theo TTXVN dẫn tin từ nghiên cứu của Trung tâm phát triển toàn cầu (Mỹ) ước tính số ca tử vong do mắc Covid-19 tại Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần so với con số gần 415.000 người mà nhà chức trách nước này thông báo.