Tuyển Anh đã vượt qua Đan Mạch 2-1 để góp mặt ở chung kết Euro 2020, nhờ quả phạt đền gây tranh cãi phút 103.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, ở tình huống quyết định trong trận bán kết Euro 2020 tuyển Anh thắng Đan Mạch 2-1 rạng sáng 8/7 diễn ra ở phút 103 của hiệp phụ, tiền đạo Raheem Sterling có pha xâm nhập vòng cấm và bị Joakim Maehle tác động khiến té ngã.

Trước pha bóng này, tờ Marca (Tây Ban Nha) còn chụp màn hình một góc quay cho thấy đã có 2 quả bóng trong sân nhưng trọng tài chính Danny Makkelie (người Hà Lan) vẫn cho trận đấu tiếp diễn.

Sau đó, tình huống Sterling té ngã trước sự bám sát của hậu vệ tuyển Đan Mạch, Maehle trong vòng cấm được cho là “không rõ ràng và không thể tạo ra tình huống phạm lỗi”, theo cựu HLV Arsene Wenger – đang làm Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, nhận định trên kênh beIN SPORTS.

Từ tình huống được cho là nhận định sai của trọng tài Makkelie (chỉ kiểm tra một cách ngắn gọn từ tổ VAR), tuyển Anh được hưởng quả phạt đền và Harry Kane ghi bàn ở phút 104.

Bàn thắng này cũng ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh vào chung kết gặp tuyển Ý lúc 2h rạng sáng 12/7 tới cũng trên sân Wembley.

Quả phạt đền
Một góc quay cho thấy đã có 2 quả bóng trong sân nhưng trọng tài chính Danny Makkelie (người Hà Lan) vẫn cho trận đấu tiếp diễn (ảnh chụp màn hình video).

Sau đó trên mạng xã hội Twitter, Facebook và Instagram, nhiều người hâm mộ thế giới viết: ‘quả phạt đền cho tuyển Anh là trò hề’.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, trên tài khoản Twitter của mình, ngôi sao bóng rổ Nikola Vucevic viết: “Tôi không thể tin nổi trọng tài lại cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền trong tình huống này. Đó quả thật là một trò hề”.

CĐV Tomislav Globan viết: “Chắc chắn không phải là một quả phạt đền. Đội tuyển Anh đã may mắn một lần nữa. Tôi luôn cảm thấy rằng Đan Mạch đã bị cướp bởi trọng tài”.

Báo Daily Mail (Anh) cũng có phần bình luận: “Phần lớn người hâm mộ tin rằng tuyển Anh đã may mắn khi được hưởng quả phạt đền, với rất ít sự tiếp xúc giữa Sterling với hậu vệ Đan Mạch trong tình huống quay chậm”.

Không riêng gì những người hâm mộ, các bình luận viên nổi tiếng của Anh là Roy Keane, Gary Neville và Ian Wright cũng nói lên suy nghĩ của họ trên ITV sau trận đấu.

Roy Keane nói: ‘Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Chúng tôi đã nhìn lại nhưng Sterling đã trở nên mạnh mẽ hơn khi trận đấu tiếp diễn và vượt qua mọi người”.

Tương tự, Gary Neville cũng thừa nhận: “Nếu chúng ta công bằng, Đan Mạch sẽ cảm thấy thất vọng khi để thua một quả phạt đền như thế, nó không đáng”.