Cha nghèo ở Đà Lạt khẩn cầu cứu con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu
Con trai 6 tuổi mắc ung thư máu và viêm gan. Sau 3 đợt hóa trị tốn kém, người cha đơn thân đã phải bán xe và định bán nhà để duy trì sự sống cho con.
- Xáo tam phân – Cây thuốc quý giá hàng chục triệu đồng mỗi ký
- Robot tự nhân bản: Định nghĩa lại xã hội và bài toán sinh tồn trước “giống loài mới”
- Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm cùng ông Tập Cận Bình
Người cha đơn thân kiệt quệ trước bệnh tình hiểm nghèo của con
Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú phường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt) hiện là lao động chính, một mình nuôi mẹ già 75 tuổi cùng hai con nhỏ. Sau biến cố gia đình ly tán vào năm 2019, đến năm 2024 anh đón được các con về sống cùng bà nội để chăm sóc. Tuy nhiên, hạnh phúc đoàn tụ ngắn chẳng tày gang khi con trai thứ hai là bé Nguyễn Quốc Uy (SN 2020) bất ngờ lâm bệnh nặng.
Vào giữa tháng 11/2025, bé Uy lên cơn sốt kéo dài không khỏi và khi đưa đi khám, anh Hùng bàng hoàng nhận tin con mắc bệnh ung thư máu kèm viêm gan. Để có tiền điều trị, người cha đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng từ người thân và bạn bè. Do phải thường xuyên túc trực tại bệnh viện chăm con, công việc lao động tự do của anh bị gián đoạn khiến nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi nay càng thêm bấp bênh.
Nguy cơ dừng điều trị vì cạn kiệt kinh phí hóa trị
Tính đến nay, bé Quốc Uy đã trải qua 3 đợt hóa trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM với tổng chi phí vượt quá 300 triệu đồng. Trong cơn túng quẫn, anh Hùng đã phải bán đi chiếc xe máy duy nhất của gia đình để lấy 37 triệu đồng lo thuốc thang cho con. Các bác sĩ thông báo bé cần thực hiện thêm ít nhất 2 đợt hóa trị dài ngày tiếp theo với kinh phí rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình đã được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng xác nhận và thiết tha kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng,. Trong giây phút bế tắc, người cha nghèo từng có ý định cầm cố hoặc bán căn nhà nhỏ 30m2 là nơi trú ngụ duy nhất của cả gia đình để có tiền tiếp tục cứu mạng con. Hiện tại, bé Quốc Uy đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để không phải dừng lại hành trình giành giật sự sống.
Theo: Báo Dân trí