Chú chó cưng cùng cô chủ ngồi xem bóng đá, khi cầu thủ ghi bàn chú chó đã có màn ăn mừng té ghế khiến người xem bật cười.

Video về màn ăn mừng té ghế khi xem bóng đá của chú chó cưng

Nguồn video: Tiktok

Một phút nóng giận ân hận cả đời: Câu chuyện xúc động về ông chủ và chú chó cưng

Lão Hoàng nuôi một chú chó cưng trong nhiều năm, bỗng một hôm nó quay lại cắn ông. Trong cơn tức giận, lão đã đánh chết con chó, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến lão vô cùng hối hận.

Thôn Cẩm Tú là một ngôi làng ít được biết đến ở vùng núi phía Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Có một người đàn ông mà mọi người vẫn gọi là Lão Hoàng. Nghe nói Lão Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng rất giỏi giang, mới hơn 20 tuổi đã làm chủ một công xưởng lớn.

Không may, công ty của ông đã bị vợ và bạn cướp mất. Ông mất hết tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Ông phải về quê làm ăn, kiếm sống trên mảnh đất cũ. Từ đó về sau ông không ra khỏi cổng làng, ít nói chuyện với người khác, những lúc rảnh rỗi ông thường ngồi một mình hút thuốc.

Nuôi một chú chó cưng như có thêm một người thân

Không biết Lão Hoàng nuôi chú chó này từ bao giờ, thường gọi nó là Đại Hoàng. Từ khi nuôi chó, Lão Hoàng và Đại Hoàng nương tựa nhau như cha con. Cũng thật kỳ lạ khi nghĩ rằng con chó giống hệt chủ nhân của nó. Từ nhỏ, Đại Hoàng đã không chơi với bất kỳ con chó nào trong làng. Nó thường đi theo Lão Hoàng, khi ông ta ngừng hút thuốc, con chó cũng đến và ngồi bên cạnh. Thời gian trôi qua, đã 7, 8 năm, người trong thôn ai cũng nói Đại Hoàng giống như con của Lão Hoàng vậy.

Video: Chú chó cưng ăn mừng té ghế khi xem bóng đá
Nuôi một chú chó trong nhà như có thêm một người thân (ảnh: lupets).

Một hôm, Lão Hoàng đang say giấc nồng thì đột nhiên Đại Hoàng sủa ầm ĩ đánh thức lão dậy. Ông đứng dậy và bước ra cửa với ánh mắt giận dữ nhìn nó. Ông ta thấy con chó của mình chưa từng có hành động như vậy bao giờ nên nói với nó: “Đừng sủa nữa, để ta ngủ một chút, ta còn phải đi làm”. Đại Hoàng nghe xong không sủa nữa. Nhưng đúng vào lúc Lão Hoàng đi ngủ, nó lại sủa vang.

Vẫn tuyệt đối trung thành với chủ cho dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào đi nữa

Lão Hoàng không hiểu nguyên do, cho rằng bên ngoài có động tĩnh gì đó nên mở cổng ra xem. Không nhìn thấy gì, ông quay sang mắng con chó: “Mày điên à? Sủa gì mà sủa, sủa nữa tao đuổi mày ra khỏi nhà”. Vừa chửi xong lại thấy Đại Hoàng chặn cửa không cho vào nhà.

Lão Hoàng giận lắm đuổi con chó đi rồi đóng cửa đi ngủ tiếp. Nhưng thật ngạc nhiên, nó không ngừng sủa. Không cắn được, nó dùng chân cào vào cửa khiến ông nóng giận lên đến tận cổ, ông cầm cây sào chuẩn bị dạy cho con chó một trận.

Không ngờ ông vừa ra mở cửa thì Đại Hoàng đã cắn một cái vào chân. Lão Hoàng tức giận quát: “Con cầm thú này, hôm nay ta đánh chết ngươi.” Nói xong liền đuổi theo Đại Hoàng, chú chó liền chạy thục mạng. Lão Hoàng tức giận cầm sào đuổi theo Đại Hoàng. Vừa đuổi theo vừa mắng: “Tốt lắm, con cầm thú này, ta nuôi ngươi mấy năm, hôm nay điên cuồng lại còn cắn chết ta, hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không”.

Đại Hoàng chạy không nhanh, giống như đang chơi đùa với chủ, luôn giữ khoảng cách năm sáu mét. Lão Hoàng tức giận, lớn tiếng mắng mỏ khiến cả xóm chạy ra xem trận “đại chiến”.

Chạy được một đoạn, Lão Hoàng đã cảm thấy mệt, máu cũng nhuộm đỏ cả quần. Ông ta lập tức dừng lại và mắng mỏ Đại Hoàng. Nó không nghe và tiếp tục sủa. Rồi có người nói: “Lão Hoàng! Ông già rồi, sao lại đuổi theo con chó vậy? Anh cứ xử lý vết thương đi”.

Đừng vì chút tức giận mà phải ân hận cả đời…

Lão Hoàng thấy mọi người nói nhiều cũng không để ý đến con chó. Ông nghĩ, nếu mình ốm nằm một chỗ, không ai chăm sóc thì mình cứ về chữa vết thương trước rồi sẽ giải quyết sau. Sau đó nhìn Đại Hoàng mắng: “Con vật này nếu có gan đừng quay lại, nếu không ta sẽ nhổ lông ngươi”. Sau đó, ông quay lưng trở về hướng nhà của mình.

Ông vừa đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói lớn vang lên: “Lão Hoàng cẩn thận!”. Lão Hoàng lập tức quay lại ra đòn và giáng cho con chó một đòn chí mạng. Đại Hoàng rên lên một tiếng đáng thương, máu tươi rỉ ra, một lúc sau, nó ngừng cử động, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng ăng ẳng, hai hàng nước mắt nó chảy ra.

Mọi người thấy Đại Hoàng đã chết, trận đại chiến cũng kết thúc. Từng người một, họ giải tán và trở về nhà của họ. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy chao đảo, sau đó mặt đất rung chuyển. Chỉ trong phút chốc, nhà cửa bị san phẳng, mọi người sững sờ nhìn Đại Hoàng nằm dưới đất. Bây giờ họ đột nhiên hiểu ra mọi chuyện …

Mấy ngày sau, trên sườn núi thôn Cẩm Tú lại có một ngôi mộ nhỏ mới. Một cụ già khập khiễng đang đứng trước ngôi mộ với dáng vẻ tiều tụy và đầy ân hận về hành động của mình.

Thế mới nói, chó là loài vật tuyệt đối trung thành với chủ cho dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào đi chăng nữa. Thế nên đừng vì chút tức giận mà phải ân hận cả đời như ông lão ấy…