Khi được cứu sống, chú chó nhỏ vừa liên tục vẫy đuôi cảm tạ ân nhân vừa để bày tỏ sự vui mừng cho đến khi chảy máu.

Chú chó được tìm thấy khi đi lang thang trên đường phố Brockton, Massachusetts, Mỹ, trong tình trạng rất thảm thương với những vết thương và lở loét khắp cơ thể.

Cún nhỏ không có vòng cổ cũng như không có chip định vị trong khi thú cưng ở Mỹ sẽ có vòng đeo thẻ tên hoặc gắn vi mạch để chủ nhân và cơ quan chức năng dễ quản lý khi không may bị lạc. Do đó chú chó đã được nhân viên trung tâm chăm sóc Trung tâm Động vật Thành phố Brockton mang về.

Dẫu có đau đớn, chú chó được giải cứu vẫn cố vẫy đuôi cảm tạ ân nhân
Chú chó nhỏ được tìm thấy khi đang lang thang trên đường ở Brockton, bang Massachusetts, trong bộ dạng thảm thương. 

“Cái đuôi hạnh phúc” của chú chó nhỏ

Khi về trung tâm, chú chó được khoảng 1 tuổi và chỉ nặng 6,8kg. Sau khi các nhân viên y tế thăm khám; họ kết luận rằng chú bị lở loét nặng do ve chó dẫn đến nhiễm trùng da thứ phát. Tuy nhiên, chú cún vẫn vô cùng hạnh phúc; nó luôn mừng rỡ khi được ai đó để ý và cưng nựng mình; thích chơi đùa và muốn được yêu thương; như thể nỗi đau thể xác chẳng ảnh hưởng gì đến mình dù chỉ một chút.

Dẫu có đau đớn, chú chó được giải cứu vẫn cố vẫy đuôi cảm tạ ân nhân
Tình cảnh đáng thương của chú chó nhỏ khi mới được tìm thấy.

Và bạn biết không, các nhân viên tại trung tâm này đều không thốt nên lời; mỗi khi họ nói về “cái đuôi hạnh phúc” của chú chó nhỏ. Theo đó, khi vừa được cứu sống, nó liên tục bày tỏ sự vui mừng và biết ơn bằng cách vẫy đuôi cảm tạ ân nhân liên tục không ngừng cho đến khi chảy máu. Dù đau đớn nhưng không gì có thể ngăn được chú chó thể hiện tình yêu thương bằng những cái ôm hôn thắm thiết dành cho bất cứ ai.

Chính tình yêu thương đã tiếp thêm nghị lực sống phi thường cho chú chó nhỏ
Chú chó tỏ ra cực kì hạnh phúc, luôn mừng rỡ khi có ai đó chú ý và nựng nịu mình, thích chơi đùa và muốn được yêu thương, cứ như những đau đớn về thể xác không hề tác động đến chú dù chỉ là một chút.

Cô Alyssa Ellman – nhân viên của trạm cứu hộ Second Chance ở New York, chủ sở hữu hiện tại của chú chó, chia sẻ: “Mặc cho nỗi đau thể xác hành hạ hàng ngày; nhưng dường như không gì có thể đánh gục được tinh thần của chú chó này. Chú bé rất hiếu động, thích chạy theo mọi người, hay vẫy đuôi và ‘ăn chực’.”

Chính tình yêu thương đã tiếp thêm nghị lực sống phi thường cho chú chó nhỏ

Trước đó, Trung tâm quản lý động vật của thành phố Brockton đã liên hệ với Alyssa để tìm cho chú một mái nhà. May mắn thay, ngay khi Alyssa gặp chú chó nhỏ; cô đã yêu quý ngay chú chó đầy nghị lực và không ngần ngại đưa chú về nhà. Vì cô biết rằng rất khó tìm được cho một chú chó đầy thương tích và không xinh đẹp như chú một mái nhà.

Dẫu có đau đớn, chú chó được giải cứu vẫn cố vẫy đuôi cảm tạ ân nhân
Giờ đây, trong ngôi nhà mới luôn ngập tràn tình yêu thương của cô chủ, XO đã khỏe mạnh và dần hồi phục (ảnh chụp màn hình tinmoingay.net).

Nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ, Alyssa cho biết: “Lần thứ hai tôi quay lại trung tâm động vật và nhìn thấy khuôn mặt của chú chó bé nhỏ; nhìn vào mắt em ấy, tôi không cầm được nước mắt. Nhìn thấy chú chó nhỏ trong tình trạng thê lương như vậy, tôi thực sự rất đau lòng”. Và từ đây, cô quyết định đặt cho chú chó này một cái tên mới là XO; bởi trong văn hóa phương Tây, biểu tượng cho nụ hôn là X, cho cái ôm là O. Đặc biệt hơn là vì chú chó nhỏ này ngày nào cũng tỏ ra muốn ôm và hôn bất cứ ai dù thân thể vẫn còn đau đớn.

Giờ đây, trong ngôi nhà mới luôn ngập tràn tình yêu thương của cô chủ; XO đã khỏe mạnh và hồi phục nhanh hơn so với thời điểm được tìm thấy. Chú chó đã tăng 4,5kg nhưng vẫn còn một chặng đường dài để chữa lành hoàn toàn vết nhiễm trùng da.

Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì một khi bên cạnh chú chó nhỏ này luôn có sự che chở, bảo vệ, yêu thương của cô chủ; và một mái nhà vững chãi trên đầu.

Có thể bạn quan tâm: