Sau khi thấy xe chở ông chủ về, chú ngỗng cưng ‘hớn hở’ chạy ra đón và còn đập cánh tỏ vẻ vui mừng.

Góc bình luận về chú ngỗng cưng

Bình luận của người xem video:

– Họ tâm sự nói chuyện như hai người bạn thân thiết.

– Chú ngỗng cưng này tình cảm không thua mấy cún đâu nhé!

– Có miệng ăn mà không có miệng nói nhưng rất là tình cảm luôn kìa.

– Những con vật tình cảm như thế này ai mà chả thích nhỉ.

– Ui sao mà cưng quá ! Giống như một đứa trẻ vậy á ngỗng cưng.

Video ghi lại hình ảnh chú ngỗng cưng “hớn hở” chạy ra đón ông chủ đi làm về

Nguồn video: Tiktok

Bức ảnh cảm động: Hai con ngỗng dành ‘nụ hôn’ cuối trước khi bị đem thịt

Bức ảnh hai con ngỗng chào tạm biệt nhau trước khi bị đem thịt đã khiến cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng sau ngày lễ tình nhân năm nay.

Hình ảnh cho thấy hai con ngỗng ở tỉnh Quảng Đông tạm biệt nhau, chạm vào mỏ nhau trước khi ngỗng cái bị bắt đi.

Video: Chú ngỗng cưng 'hớn hở' chạy ra đón ông chủ đi làm về
Hai con ngỗng dành cho nhau ‘nụ hôn’ cuối trước khi bị gia chủ đem thịt (ảnh: dkn.tv).

Hàng chục nghìn cư dân mạng đã bình luận trên Weibo về bức ảnh này. Một số cư dân mạng cảm thấy buồn cho số phận éo le của hai con ngỗng chung thủy. Một số người chỉ quan tâm đến các món ăn làm từ chúng.

Hai con ngỗng dành ‘nụ hôn’ cuối trước khi bị đem thịt khiến dân mạng nổi sóng

Nickname Li Kuan, 28 tuổi thậm chí còn tạo ra một câu chuyện tình lãng mạn cho hai chú ngỗng này. Câu chuyện sau đó đã trở nên nổi tiếng trên Sina Weibo và WeChat. Rất nhiều người đã hùa theo. Chẳng hạn, có câu chuyện hai con ngỗng sẽ được gặp lại nhau trước khi “lên mâm”; hay phiên bản lãng mạn nhất là việc con ngỗng đực khiến xe bị trục trặc; sau đó cả hai bỏ chạy cùng nhau dưới ánh hoàng hôn…

Nhưng 3 ngày sau, bà Đặng – chủ nhân của hai con ngỗng – đã đập tan những ước mơ đó khi cho biết cả hai con đã bị gia đình tiêu thụ hết. Chúng được gia đình cô nuôi dưỡng tại một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Quảng Đông; và chúng đã ở bên nhau được một năm. Chúng không bao giờ rời nhau cho đến khi chúng được đưa đi như trong hình.

Công dân mạng cho rằng gia đình cô đã lấy đi mạng sống của những con vật đáng yêu và vẻ đẹp thực sự trên thế giới này. Còn gia chủ thì tự bào chữa rằng: con ngỗng đực bị chó trong nhà tấn công; và gia đình chị rất bận công việc nên không thể tiếp tục nuôi được.

Nếu bạn là chủ nhân của hai con ngỗng này, bạn sẽ chọn một cái kết khác cho chúng chứ?