Con gái u máu, chồng liệt giường: Người phụ nữ Hà Tĩnh kiệt quệ kêu cứu

Hoàn cảnh thương tâm của bà Nguyễn Thị Hoa (Hà Tĩnh) khi chồng bị tai biến liệt giường, con gái mắc u máu, 3 con còn lại tuổi ăn học. Gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
- Rèn luyện thể chất cho trẻ trước năm học
- Tâm linh có thể đo lường? Khi khoa học bắt đầu giải mã những điều vô hình
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
Nội dung chính
Gánh nặng trên vai người phụ nữ nghèo xứ Nghệ
Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ ở thôn Phú Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1975) đang từng ngày vật lộn với nỗi đau. Chồng bà – ông Phan Văn Thiện (SN 1974) – bị tai biến nằm liệt giường suốt 6 năm qua, còn con gái thứ hai mang trong mình căn bệnh u máu hiểm nghèo.
Người phụ nữ gầy gò, đen sạm vì nắng mưa giờ đã gần như kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần khi gánh vác gia đình đông con và bệnh tật chồng chất.
Con gái mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ
Em Phan Thị Nhung – con gái thứ hai của bà Hoa, hiện học lớp 11 – từ nhỏ đã mang khối u máu trong người. Bệnh khiến em thường xuyên ốm đau, sức khỏe suy giảm, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.
“Ngày con nhập viện, vợ chồng tôi rụng rời. Nhưng nhà nghèo, chỉ dám chạy chữa cầm chừng”, bà Hoa nghẹn ngào.
Người chồng bất động sau tai biến
Biến cố ập đến lần nữa khi ông Thiện bị tai biến mạch máu não, phải trải qua ca mổ sinh tử. Dù giữ được mạng sống, ông từ đó nằm bất động, gầy yếu, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào vợ con.
Ngày ngày, bà Hoa quanh quẩn bên chồng: đút từng thìa cháo, thay băng gạc, tã lót, lau rửa và trở mình cho ông.
Cảnh nghèo túng thiếu lối thoát
Con trai cả phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp gia đình nhưng thu nhập ít ỏi. Ba con gái còn lại đều tuổi ăn học, trong đó Nhung lại mang bệnh trong người. Một mình bà Hoa trở thành trụ cột kinh tế lẫn tinh thần.
“Nhiều đêm mệt mỏi, nhìn chồng nằm bất động tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Nhưng rồi nghĩ đến các con, tôi lại cố gắng thêm ngày nào hay ngày đó. Gia đình giờ đã bế tắc, nợ nần chồng chất, chỉ mong được mọi người sẻ chia”, bà Hoa rơi nước mắt.
Ông Lê Đình Đương – Trưởng thôn Phú Yên – xác nhận hoàn cảnh đặc biệt éo le của gia đình bà Hoa: “Chồng liệt giường, con gái mang bệnh hiểm nghèo, các con còn tuổi học hành. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có chi phí thuốc men và con cái tiếp tục được đến trường”.
Theo: Dân trí