Sáng 29/9, một số báo trong nước thông tin, ông Phạm Đình Quý (giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam, khởi tố.

Ảnh chụp màn hình từ báo Tuổi Trẻ.

VTC thông tin, ngày 29/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Đình Quý – Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi vu khống.

Trong sáng nay, báo Pháp luật TP. HCM cho biết có nguồn tin riêng cho thấy rằng, CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự và đang tạm giữ TS Phạm Đình Quý.

Những ngày qua, việc ông Quý bị công an mời lên làm việc, sau đó không có thông tin khiến gia đình tiến sĩ này rất lo lắng. Ông Phạm Đình Trang (bố Tiến sĩ Quý) cho biết, tối 23/9, con trai ông cùng vợ đi ăn tại một quán ăn trên đường D1 (gần Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Quận 7, TP. HCM) thì bị nhiều công an mặc đồ thường phục đến mời làm việc. 

Vợ chồng Tiến sĩ Quý bị công an đưa về nhà trọ, sau đó được đưa đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM (số 459, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM).

Ông Trang chia sẻ, con dâu bị mời đi cùng tối hôm đó, đến 4h ngày 24/9 thì con dâu ông được cho về. Tuy nhiên, trước khi về thì con dâu ông được yêu cầu ký vào biên bản với nội dung không được để người thứ ba biết, cũng như không được nói về việc ép cung tại đó.

Theo ông Trang, sau 6 ngày con trai ông bị công an mời làm việc, hiện gia đình ông không nhận được tin tức gì về con. Ông Trang đã để lại số điện thoại của ông tại các đơn cầu cứu, mong công an liên lạc báo tình hình nhưng chưa có kết quả.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 28/9, ông Phạm Đình Phú (trú tại thị xã LaGi, Bình Thuận, anh của ông Quý) cho biết, ông đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin ông Quý bị công an “mời làm việc”.

Ông Phú đã gặp và trao đổi với Công an tỉnh Đắk Lắk để xác nhận việc ông Phạm Quý có đang bị tạm giam tại Đắk Lăk hay không. Nếu đang bị tạm giam, tình hình sức khỏe của em trai ông hiện tại thế nào. Đồng thời, ông Phú cũng bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt ông Quý để thăm và gửi đồ dùng cá nhân.

Ông Phú cho biết, công an làm việc với ông xác nhận, em trai là Quý đang bị tạm giữ tại Đắk Lắk. 

“Khi hỏi tôi lý do việc em trai tôi bị mời làm việc và tạm giữ nhưng gia đình không nhận được giấy tờ thông báo, cán bộ công an cho biết giấy báo cho gia đình gửi qua đường bưu điện nên khả năng đến chậm”, ông Phú nói.

Về sức khỏe của Quý, công an cho biết chỉ đang bị viêm xoang và từ chối không cho phép ông Phú gặp em trai vì đang trong quá trình điều tra.

Ông Phú cho biết thêm, nguyện vọng của gia đình ông là làm sao em trai ông sớm được trả tự do. Gia đình ông Phú đã mời luật sư tại Hà Nội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho em trai ông. Đến nay, thành viên trong gia đình ông chưa biết lý do ông Quý bị công an mời làm việc và tạm giữ.

Rắc rối với Phạm Đình Quý sau khi tố cáo Bí thư tỉnh ủy

Trên kênh VTC News, ông Trang cho biết, trước đó ông Quý gửi đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường – Bí thư tỉnh Đắk Lắk đạo văn luận án tiến sĩ đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Cục Báo chí.

Đến ngày 9/9/2020, ông Trang nhận được 3 phiếu báo của bưu điện từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Cục Báo chí về việc đã nhận được các hồ sơ do Tiến sĩ Quý gửi đến.

“Công an Đắk Lắk áp chế vây bắt như một vụ bắt cóc chứ không phải mời về điều tra. Công an Đắk Lắk không có lệnh của Toà án và Viện kiểm sát mà vây bắt người tại địa bàn TP.HCM. Cuộc vây bắt này không được thông báo hay mời theo quyết định tạm giam như luật pháp đã quy định”, ông Trang bức xúc.

Trưa 28/9, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng xác nhận thông tin Tiến sĩ Quý bị công an mời làm việc tối 23/9. Tuy nhiên, nguyên nhân thì trường không nắm được. Kể cả việc ông Quý bị mời làm việc, trường cũng chỉ biết thông tin qua báo chí. 

Ngày 25/9, ông Phạm Đình Phú có đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan, tổ chức việc em trai của ông là Phạm Đình Quý bị công an bắt.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM