Huguette Clark sinh năm 1906, tại Paris được thừa kế từ cha khối tài sản có trị giá lên đến cả tỷ đô la. Thế nhưng, cô chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài trong 80 năm.

Cha của Huguette không chỉ tham gia vào ngành khai thác mỏ đồng, ông còn có các nhà máy luyện kim, công ty điện lực, báo chí, đường sắt và các doanh nghiệp khác, không ai có thể ước tính được giá trị tài sản của ông.

Là doanh nhân đầu tiên kiếm bộn tiền trong cơn sốt vàng, tài sản của ông khó mà đo lường được bằng tiền, ông còn từng tham gia vào con đường chính trị và sống ở tòa nhà sang trọng nhất tại Montana, Mỹ.

Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân và rất yêu chiều các con của mình, đặc biệt là con gái út. Ông thậm chí còn xây dựng một khu nghỉ dưỡng xa hoa dành cho con mình, vũ trường, sân chơi, hồ nước, khu dã ngoại và vườn thú, cái gì cần đều có hết.

Trong số những đứa trẻ, ông yêu chiều nhất là cô con gái út – bé Huguette, từ nhỏ ông đã cho bé hưởng nền giáo dục tốt nhất, với hy vọng nuôi dưỡng cô thành người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch.

Cô con gái út - bé Huguette.
Huguette Clark (ảnh: Unknown/ Public Domain /CC0).

Khi cô bắt đầu học violin, với sự yêu thương của mình, cha cô đã tặng một cây vĩ cầm tên là La Pucelle, được gọi là “cây đàn hoàn hảo nhất trên thế giới”. Nó được bán với giá rất cao, nhưng cha của Huguette đã tặng cho con gái một cách rất nhẹ nhàng mà không hề đắn đo hay do dự, còn nói với cô chăm chỉ luyện tập.

Nhưng Huguette rất giống với những cô bé bình thường khác, thích chơi búp bê, từ nhỏ cô bé đã thích sưu tập búp bê của các nước trên thế giới. Sau này, những con búp bê mà cô sưu tập được thậm chí đã đầy cả một căn phòng, cô bé thường xuyên nói chuyện với những con búp bê này và coi chúng như những người bạn tốt.

Đối với cô gái từ nhỏ đã được chiều chuộng, yêu thương và bao bọc như Huguette, cuộc sống tươi đẹp giống như một câu chuyện cổ tích. Những ngày trong tuần, cô sống cùng gia đình mình ở Manhattan, Mỹ, đến cuối tuần thì cùng cả gia đình đi Pháp nghỉ ngơi, đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, có thể cùng với chị gái Andree cưỡi ngựa trong rừng, chụp ảnh, vui đùa, tham gia các buổi tiệc xã hội. Những cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có này luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của người khác trong các buổi tiệc đó.

Huguette cũng rất dựa dẫm vào chị gái mình, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến của Andree, nhờ sự giúp đỡ của chị gái. Đối với cô mà nói, chị gái như một chiếc ô bảo hộ, chỉ cần ở cùng chị gái cô chẳng bao giờ phải lo lắng và phiền não.

Nhưng cuộc sống không bao giờ giống như chuyện cổ tích, Huguette gặp cú sốc đầu đời, khi người chị gái cùng cô lớn lên Andree qua đời vì bệnh ở tuổi 17. Mất đi người chị gái mà mình yêu quý nhất, sức sống của Huguette cũng giống như biến mất một nửa cùng với chị gái mình.

Clark (phải) và cha cô đã hiến tặng 135 mẫu đất cho Nữ Hướng đạo sau cái chết của con gái Andrée vào tháng 11 năm 1920. Sau này nơi đây cũng được đặt tên là Andrea Clark Camp.
Clark (phải) và cha cô đã hiến tặng 135 mẫu đất cho Nữ Hướng đạo sau cái chết của con gái Andree vào tháng 11 năm 1920. Sau này nơi đây cũng được đặt tên là Andree Clark Camp (ảnh: The Eloquent Peasant/ Public domain /CC0).

Sau này, cú sốc lớn nhất của cuộc đời vẫn ở phía sau, khi cô còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất đi chị gái, lại phải đối mặt với sự ra đi của người cha yêu thương cô từ nhỏ.

Năm 1925, cha của Huguette qua đời, ngoài việc để lại cho con gái khối tài sản kếch xù, ông cũng không biết làm gì khác để bảo vệ cô con gái yếu đuối của mình.

Nhưng đối với Huguette mà nói, có nhiều tài sản hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Để quên đi nỗi đau liên tiếp mất người thân, Huguette đặt hết tình yêu thương của mình lên những con búp bê.

Chúng sẽ không chết, càng không rời bỏ cô, chứng nghiện sưu tập của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng, khi tâm huyết dâng trào, cô không tiếc nghìn vàng để đem những con búp bê của mình ngồi máy bay hạng sang cùng với bác sĩ riêng đến Paris, cô muốn đảm bảo rằng, chúng đến nơi an toàn.

Ngay cả khi cùng mẹ tham gia những bữa tiệc thượng lưu sang trọng nhất, cô cũng đặt một con búp bê trên đầu gối, dường như những con búp bê đã trở thành nguồn cảm giác an toàn cho cô.

Đến năm 20 tuổi, Huguette đã gặp người đàn ông có tên là William Gore. William tốt nghiệp Đại học Princeton, nhưng tại thời điểm đó, anh ta chỉ là một nhân viên ngân hàng với mức lương ít ỏi.

Không quan tâm đến sự khác biệt về thân phận, Huguette không biết từ lúc nào yêu say đắm William, và bất chấp sự phản đối của gia đình, cô vẫn quyết định lấy người đàn ông đó.

Cuộc hôn nhân không được nhiều người cho là tốt đẹp này kéo dài 2 năm, chồng của Huguette đã yêu cầu một khoản tiền bồi thường hôn nhân khổng lồ trước khi ly hôn. Huguette cứ ngỡ rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực nhưng lại bị phản bội, hoàn toàn chán nản với cuộc sống. Ở tuổi 23, cô dần rút mình ra khỏi cuộc sống xã hội, sống một cách lặng lẽ, không ra khỏi nhà trong suốt 80 năm.

Huguette đã tự tách biệt bản thân mình trong một căn nhà trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, New York. Căn nhà có tổng diện tích gần 1.400 mét vuông, hướng nhìn ra Công viên Trung tâm, và căn hộ sang trọng này có tổng cộng 42 phòng, bên chứa vô số tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Tuy nhiên, căn hộ sang trọng này kéo rèm quanh năm với thế giới bên ngoài, vài năm không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cả ngày không ra khỏi nhà, tính cách của Huguette càng ngày càng kỳ lạ.

Giọng nói của cô ấy cũng giống như trẻ con, cô ấy chỉ giao tiếp với người giúp việc, người làm hoặc luật sư của mình thông qua bảng điều khiển cửa. Cô đã thu thập rất nhiều búp bê và yêu cầu người giúp việc ủi quần áo của búp bê mỗi ngày. Khi có một con búp bê mới xuất hiện trên thị trường, cô sẽ mua nó ngay lập tức.

Huguette không quan tâm đến thế giới bên ngoài nghĩ gì về cô ấy. Cô ấy sống một cách hòa bình trong thế giới khép kín của mình. Cô thường dành thời gian làm các mô hình bằng tay khác nhau, vẽ tranh, chơi với búp bê và chơi violin.

Bất động sản Bellosguardo thuộc sở hữu của Huguette nằm ở Santa Barbara, California
Bất động sản Bellosguardo thuộc sở hữu của Huguette nằm ở Santa Barbara, California (ảnh: Unknown / Wikipedia / Muff).

Mặc dù không ra khỏi nhà, không giao tiếp với người ngoài nhưng Huguette không hề ăn không ngồi rồi. Là cô con gái được cha yêu thương nhất, cô có sự nhanh nhạy trong việc đầu tư, cô mua rất nhiều bất động sản và sau đó nó tăng giá lên gấp nhiều lần.

Cô sở hữu một số biệt thự ở California, Connecticut và bờ sông Santa Barbara, đều có diện tích khoảng 40 mẫu Anh, thiết kế nội thất và trang trí bên trong cũng vô cùng sang trọng. Vào năm 2009, có người ra giá 100 triệu đô la để mua bất động sản bên bờ sông của Huguette, nhưng cô từ chối.

Bất động sản của cô trải rộng khắp đất nước, núi non, ven biển và các khu nghỉ dưỡng khác. Tất nhiên, định giá không rẻ, nhưng cô chưa bao giờ sống trong đó dù chỉ một ngày.

Huguette sống đến 104 tuổi, ở tuổi già, cô sống một cuộc sống bình thường trong phòng bệnh, không con cái, cũng từ chối người thân và họ hàng đến thăm. Cô luôn tin rằng, sự giàu có là một mối đe dọa đối với hạnh phúc và không còn muốn sở hữu nó nữa.

Cháu trai của Huguette chia sẻ: “Khi mẹ của bà qua đời, đối với bà, tất cả mọi thứ đã kết thúc. Bà không còn muốn ra ngoài, cũng không muốn có bất cứ thứ gì xinh đẹp nữa”.

Hơn nữa, sau khi Huguette qua đời, gia sản của cô cũng tạo nên một cơn địa chấn. Bởi vì, Huguette khi còn sống không đi ra khỏi nhà, cũng không giao tiếp với bất cứ ai, người nhà bà cảm thấy rất kỳ lạ, cho rằng có một sự thật nào đó che dấu đằng sau. Họ cũng yêu cầu cảnh sát đến điều tra, vì cho rằng những người giúp việc và làm việc cho Huguette đã lấy trộm tài sản của bà.

Huguette đã rời xa thế gian, không ai biết bà đã trải qua 80 năm cách ly thế giới bên ngoài với tâm trạng như thế nào. Một số người cảm thấy hối tiếc cho bà bởi vì bà chưa từng được hưởng thụ tiền bạc, xe hơi sang trọng và những khối bất động sản đáng giá nghìn đô của mình, có người cảm thấy cách ly với xã hội mấy chục năm chẳng có ý nghĩa gì cả, có người ngưỡng mộ cuộc sống vô ưu vô lo của bà…. Có lẽ với Huguette mà nói, cô chỉ muốn cả đời làm đứa trẻ được bố mẹ yêu chiều và dành thời gian chơi với búp bê như thời còn bé.

Bài viết được dịch từ secretchina!