Tối 6/11, ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chương, Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người đàn ông bị lũ cuốn trôi, khiến 1 người mất tích.

Báo Công Lý đưa tin, chiều cùng ngày, ông Bùi Ái Lan (66 tuổi, ở xã Bình Chương) cùng ông Nguyễn Tuân (62 tuổi, ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) đi đám cưới về. Khi qua cống Câu trên tỉnh lộ 622, xã Bình Chương, nước lớn tràn lên đường, lực lượng chức năng ngăn cản nhưng ông Lan vẫn lái xe băng qua, rồi ngã sụp xuống ruộng, bị nước cuốn trôi. Ông Tuân nhảy xuống cứu ông Lan cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

Đoạn đường nơi hai người bị nước cuốn trôi ở Quảng Ngãi.
Đoạn đường nơi hai người bị nước cuốn trôi (ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress).

“Hai ông lúc đó đã uống rượu ở đám cưới. Ông Lan nhờ mặc áo ấm dày như áo phao nên nổi lâu, được lực lượng chức năng cứu, còn ông Tuân mất tích”, ông Minh cho biết.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm ông Tuân nhưng chưa thấy.

Trên báo VnExpress thông tin thêm, chiều cùng ngày, tại huyện Mộ Đức, lãnh đạo xã Đức Hiệp cho biết, hai cháu bé (3 -5 tuổi) ở xã cùng chơi đùa tại sân nhà, gần với bờ ruộng bị ngập đã ngã xuống nước. Cháu bé 5 tuổi tử vong, còn cháu 3 tuổi được gia đình vớt, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Do mưa lớn kéo dài nên những thửa ruộng quanh nhà bị ngập nước làm hai bé trượt chân ngã xuống ở Quảng Ngãi.
Do mưa lớn kéo dài nên những thửa ruộng quanh nhà bị ngập nước làm hai bé trượt chân ngã xuống (ảnh chụp màn hình Facebook tin nóng Quảng Ngãi).

Bão số Goni (bão số 10) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng 6/11, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung hai ngày qua. Tại Quảng Ngãi, lũ chia cắt hàng trăm hộ dân các huyện Đức Phổ, Bình Sơn, Nghĩa Hành…