Trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai, một phần số tiền 14,5 tỷ đồng nhận hối lộ ông đưa cho vợ để lo cho con đang du học tại Mỹ.

Trường học bốc cháy nghi ngút, 3 phòng bị thiêu rụi

Theo đó, lúc 23h ngày 11/11, phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế của trường THCS Lương Thế Vinh, thuộc xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bốc cháy lớn.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Thông tin ban đầu, đám cháy lan ra khoảng 100m2, làm thiệt hại nặng 3 phòng. Toàn bộ sách, bàn ghế, 2 dàn máy vi tính để bàn, 2 máy in và một số vật dụng khác có trong 3 phòng nêu trên bị thiêu rụi, xem chi tiết báo VietNamNet.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai nhận hối lộ: Người gửi ngân hàng, người nuôi con du học Mỹ

Trong 36 bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), hai bị can Trần Đình Thành – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị truy tố 2 tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Lời khai của Trần Đình Thành cho thấy, phần lớn trong số tiền 14,5 tỷ đồng nhận từ bà Nhàn, ông đưa cho vợ gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, một phần ông giữ lại để chi tiêu cá nhân. 

Còn theo lời khai của cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái, số tiền 14,5 tỷ đồng được đưa cho vợ sử dụng vào việc đóng tiền học cho 2 con gái du học tại Mỹ. Số tiền còn lại được sử dụng vào mục đích cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Người đưa hối lộ vừa được Phó chánh án TAND Bạc Liêu xử hưởng án treo

Ngày 11/11,  ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) bị lực lượng điều tra của VKSND Tối cao bắt quả tang đang nhận hối lộ tại nhà nghỉ C.H., phường 1, TP Bạc Liêu.

Người đưa tiền cho ông Mỹ là bà D.H.T. (37 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Một nguồn tin cho biết bà D.H.T. bị TAND huyện Hòa Bình xử 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Số tiền liên quan vụ án hơn 4 triệu đồng.

Sau khi kháng cáo xin hưởng án treo, bà T. đã gặp vị Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu. Ông Mỹ hứa sẽ xử án treo với điều kiện bà T. phải chi 100 triệu đồng, xem chi tiết báo Zing.

Thái Nguyên: Bệnh viện hơn 2.000 tỷ ‘đắp chiếu’ gần 10 năm

Dự án Bệnh viện Đa khoa Phúc Thái khởi công xây dựng ngày 19/3/2013 tại thị xã Sông Công (nay là TP. Sông Công), tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và dịch vụ y tế Phúc Thái làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng (100% từ vốn trong nước).

Dự kiến đến hết quý II/2013, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn I, giai đoạn II tiếp tục được thực hiện vào cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Tuy nhiên, đến nay, bệnh viện vẫn hoang hóa, thành nơi chăn thả trâu bò, nơi đổ chất thải của người dân, xem chi tiết báo Trithucvn.

Nhặt được túi vàng bên đường, nữ công nhân tìm người trả lại

Chiều 11/11, chị Nguyễn Thị Tuyên (34 tuổi, ở phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trên đường đi làm nhặt được túi màu đen nằm ở bên vệ đường đoạn qua địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, (Quảng Trị). Kiểm tra bên trong, chị Tuyên thấy có nhiều quần áo và một túi nhỏ có nhiều vàng.

Số vàng trên sau đó được xác định là của ông Trần Ẩn ( ở phường 1, TP Đông Hà) đánh rơi. Đây là số vàng ông dành dụm được sau nhiều năm kinh doanh ở Lao Bảo đem về để chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho con trai.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi tìm được người đánh rơi, chị Tuyên đã liên hệ và tận tay trao trả lại 7 chỉ vàng và túi đồ cho ông Ẩn.