Sự việc xảy ra ở Phú Thọ vào khoảng 2h sáng, nam tài xế đang chở khách thì phát hiện một người đàn ông nằm bên đường. Mới đầu anh có chút phân vân nhưng sau đó vẫn quyết định dừng xe lại xuống xem tình hình.

Camera hành trình của chiếc ôtô cho thấy, tài xế xuống xe cùng một phụ nữ. Khi tiếp cận ông chú nằm bên đường, anh này có gọi thêm một người dân ở gần đó đến hỗ trợ. Cuối cùng, người đàn ông say rượu cũng được đưa về nhà an toàn.

nằm
Nam tài xế và người nhà xuống xem chuyện gì đang xảy ra (ảnh cắt từ camera hành trình).
nằm 3
Người đàn ông sau đó được đưa về nhà an toàn (ảnh cắt từ camera hành trình).

Sau đó, trên trang cá nhân tài xế chia sẻ rằng, người đàn ông được giúp tình cờ là bố của một người quen.

Hành động tốt bụng của nam tài xế được dân mạng tích cực ủng hộ. “Hành động dũng cảm lúc 2h sáng! Rất nhiều người sẽ không làm được như bác, trong đó có em. Cảm ơn bác đã cứu người”, một dân mạng khác bày tỏ.

“Trời mùa hè, người say nằm ngoài đường còn nguy hiểm nữa là mùa đông chết cóng thế này. Anh tài có tâm ắt sẽ gặp nhiều may mắn. Chúc anh vạn dặm bình an”, tài xế Trung Quân nhắn nhủ.

“Gọi người khác hỗ trợ nếu không cảm thấy an tâm – tài xế xử lý như vậy là hay đấy! Giúp người nhưng không quên bảo đảm an toàn cho mình”, thành viên Phong Nguyễn nhận xét.

Tương tự, mới đây, một anh chàng có tên K.H đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông mà anh gặp bên vệ đường. Nhìn qua cũng biết gã này đã uống say khướt, đến độ không thể về được nhà và nằm luôn bên đường ngủ khì.

say rượu
Nhìn người đàn ông qua to lớn, chàng trai không biết làm cách nào để đưa người này về nhà (ảnh chụp màn hình trên báo Nhịp Sống Việt).

Chàng trai K.H động lòng thương và sợ anh ta bị cảm lạnh (do trời đã về đêm) nên muốn cứu. Nhưng K.H cảm thấy bất lực và chia sẻ: “Có bác nào quen số cứu hộ không, cho em xin với, chứ giờ bế bác ấy lên xe thì em không bế nổi nữa rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh người đàn ông nằm bên đường.

Hình ảnh trên đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người vui tính hiến kế cho chàng trai: “Gọi luôn xe nâng đi, chứ người bình thường không bế được đâu”, “tôi xin dơ tay rút lui thôi, do ai trách ai bây giờ đây”.