Trong họa lại có phúc; sau khi bị ăn cắp chiếc xe ba gác chuyên chở đồ cho sinh viên, ông Minh ‘cô đơn’ đươc nhà hảo tâm mua lại chiếc xe mới. Nhưng điều ông vui hơn là số tiền còn dư giúp ông mua 3 chiếc xe máy tặng sinh viên nghèo.

Nổi tiếng với việc thường xuyên giúp đỡ người nghèo và sinh viên khó khăn, ông Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, sống tại khu Đại học Quốc gia TP. HCM) được nhiều người yêu mến gọi bằng cái tên dí dỏm nhưng thân thuộc “hiệp sĩ làng đại học”, hay  “chú Minh cô đơn”…

Mới đây chiếc xe ba gác mà ông dùng để chở đồ miễn phí cho sinh viên bị trộm lấy mất. Biết chuyện, chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương (26 tuổi, người mẫu kiêm quản lý khách sạn ở TP.HCM) đã kêu gọi mọi người ủng hộ. 

Báo Zing dẫn lời chia sẻ chị Phương, sau hai ngày kêu gọi, chị nhận được 65 triệu đồng gửi về ủng hộ ông Minh.

“Mình gặp và nói chuyện, rất thương vì chú thật thà, tốt bụng. Chú kể bình thường xe để ở ngoài, khóa bằng dây sắt cẩn thận nhưng kẻ gian đã cắt đứt dây để trộm xe đi. Có nhiều người gọi điện xin mua tặng xe ba gác, nhưng chú nói đã nhận được sự giúp đỡ của mình nên từ chối họ”, chị  Phương kể lại.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Với số tiền quyên được, chị mua tặng ông Minh chiếc xe ba gác mới để ông có thể tiếp tục công việc giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, chị và các nhà hảo tâm còn tặng ông chiếc iPad nhỏ để giải trí sau giờ làm việc. 

Ông Minh không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ với Thanh Niên: “Tôi mừng lắm, vui lắm, muốn rơi nước mắt. Dù còn thương đứa “con cưng” cũ của mình, nhưng thôi tôi vẫn sẽ yêu thương và gắn bó với chiếc xe mới này, giữ gìn và bảo quản cẩn thận để không bị mất thêm lần nào nữa”. 

Để tránh việc bị mất trộm xe lần nữa, ông đã mua nhiều ổ khóa và dây cáp “xịn” hơn để khóa lại xe. Ngoài ra, ông sẽ sớm lắp định vị cho xe mới của mình để “còn biết đường mà tìm khi bị mất”.

“Tôi bị mất xe, nhưng tôi nhận được quá nhiều, không chỉ là tiền bạc, quần áo mà hơn hết là sự quan tâm, yêu thương của các cháu sinh viên, các mạnh thường quân. Những tình cảm đó tôi không bao giờ quên được. Tôi không còn cô đơn vì tôi sống giữa tình cảm của cả cộng đồng, xã hội”, ông chia sẻ.

Đặc biệt hơn, số tiền còn dư sau khi đã mua chiếc xe ba gác mới, ông Minh quyết định mua 3 xe máy tặng các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ông kể: “Nhìn các cháu đi bộ mà tôi thấy thương quá. Nhiều cháu lại nhờ sự giúp đỡ của tôi, nhưng mà lúc đó tôi không có tiền để giúp nên không biết phải làm sao. Giờ có được một số tiền mọi người ủng hộ nên tôi mua cho các cháu có cái để mà đi học”.

Chị Bùi Thị Hoài Linh (sinh viên năm 3 Trường cao đẳng Công thương TP.HCM) chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Khi nhận được xe máy, em cảm thấy rất vui và cảm động. Trước đây chú vẫn hay hỏi thăm khi thấy em đi học và đi làm về trễ bằng xe buýt. Nay được tặng xe coi như giảm bớt gánh nặng cho gia đình và cũng tiện hơn cho bản thân khi đi lại. Em thật lòng cảm ơn chú Minh lắm. Mong chú Minh sẽ tiếp tục giúp đỡ những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”.