Nước lũ tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bắt đầu rút dần nhưng có lẽ hình ảnh ông Nguyễn Xuân Hóa (50 tuổi), không ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết cứu hàng xóm vẫn sẽ được lưu mãi trong lòng người dân nơi đây.

Theo VnExpress, ngày 30/10, mưa lớn, nước sông Ngàn Sâu dâng cao, ba thôn của xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị cô lập do đường ngập 3 m. 19h cùng ngày, ông Long chèo thuyền gỗ đi giúp một số hộ dân ở thôn 1 Bồng Giang di dời tài sản, trong lúc về do nước lũ chảy xiết thuyền ông bị đánh lật, ông Long ngã xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Hóa nhà cách hiện trường 200 m chèo thuyền ra, lao xuống cứu ông Long đang chới với giữa dòng nước, người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán đã cùng chèo thuyền nhôm ra cùng hỗ trợ. 

Nước lũ chảy xiết tại thôn 1 Bồng Giang, nơi ông Long bị lật thuyền.
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Khoảng 30 phút sau, ông Hóa đưa được mọi người lên thuyền an toàn. Sau vài phút nghỉ ngơi, ông Long hết hoảng loạn, được người thân đón về nhà chăm sóc.

Ông Hóa cho biết, nơi ông Long gặp nạn mực nước sâu 2 m, nước chảy rất mạnh “Tôi sợ ông Long hoảng loạn, vùng vẫy nhiều khiến kiệt sức, nên phải tìm cách tiếp cận nhanh nhất. Tôi quan niệm thấy người bị nạn mình cần cố hết sức hỗ trợ, không nề hà nguy hiểm”.

Hiện sức khỏe ông Long đã ổn định sau vụ lật thuyền. 

Trước đó báo TTXVN có đưa tin về ông Võ Văn Bình, 67 tuổi (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) người đã không nề hà tuổi tác, bất chấp nguy hiểm vượt qua tất cả nỗi sợ hãi để lao thuyền vào lũ dữ cứu người trong giây phút sinh tử.