Nghỉ hè được về quê, hai em bé lén ba mẹ đi “quẩy” dưới ao tát cá, và thành quả khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Hình ảnh hai bé lấm lem bùn từ đầu đến chân sau buổi bắt cá được một tài khoản đăng mạng xã hội thu hút nhiều đọc giả vì tìm thấy tuổi thơ của mình trong đó. 

“Đề nghị ét ô ét đến giải cứu hai bé trước khi no đòn của mẹ”
Thành quả sau một buổi sáng miệt mài.

Góc bình luận: “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”

Hồi còn bé luôn trốn bố mẹ đi hôi cá. Sau khi mang chiến tích rất nhiều cá về thì mẹ cho thêm ít lươn đến tiếng sau lươn mới lặn đi.

Đây mới là tuổi thơ: Bắt cá, đá bóng, trốn tìm,…còn bây giờ học học và học.

Lấm lem mà nhìn yêu quá đi thôi. Giống mình 30 năm trước quá.

Tuổi trẻ khó quên và nhiều trẻ thành thị không có cơ hội. Ước gì các con tôi được như 2 bé này trong 2 tháng hè.

Xem thêm: Clip: Hai “cô Tấm” lấm lem bùn đất vì mò cua bắt cá