Bóng đá Việt Nam vừa nhận một buồn vào ngày 19/05 qua khi cựu tiền vệ Phan Quý Hoàng Lâm đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 36 sau một đơn đột quỵ tại quê nhà Bình Định. 

Khi còn thi đấu, Hoàng Lâm được người hâm mộ nhớ đến với hình ảnh một cầu thủ nhỏ con (chỉ cao 1m60) nhưng sở hữu kỹ thuật điêu luyện và đặc biệt là có kèo trái thuộc hàng độc nhất Việt Nam. Chính nhờ sự đặc biệt này mà cựu cầu thủ của Đồng Tâm Long An đã được HLV đội tuyển Việt Nam lúc đó là ông Henrique Calisto triệu tập lên tuyển vào năm 2008. Dù không được chiến lược gia người Bồ Đào Nha giữ lại trong danh sách cuối cuối cùng dự AFF Cup 2008 nhưng trong mắt ông Calisto, Hoàng Lâm vẫn là một tiền vệ tài năng và đầy nhiệt huyết. 


Hay tin Hoàng Lâm đột ngột ra đi, từ Bồ Đào Nha, cựu HLV tuyển Việt Nam thông qua trang Zing đã bày tỏ sự tiếc thương cho cựu cầu thủ CLB Bình Định: “Tôi nhớ rất rõ cậu ấy, thật đáng tiếc. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, có tính sáng tạo và kỹ thuật tốt. Đó là những gì tôi ấn tượng về Hoàng Lâm. Có nhiều người không nhớ cậu ấy từng lên tuyển, luôn có những cầu thủ không được nhớ đến như vậy, nhưng tất cả họ đều đóng vai trò quan trọng. Tôi không bao giờ quên”.

Phan Quý Hoàng Lâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá ở đất Bình Định. Những cái tên Phan Quý Diệp, Phan Kim Lân, Phan Quý Sơn, Phan Tôn Quyền hay Phan Tôn Lợi gắn liền với bóng đá đất võ qua các đội như Phú Khánh, Công nhân Nghĩa Bình…


Sau khi thăng hoa cùng U21 Bình Định với ngôi vô địch U21 quốc gia năm 2005, Hoàng Lâm tung hoành trong màu áo tỉnh nhà ở V-League 2005 sau đó gia nhập CLB Đồng Tâm Long An dưới thời HLV Calisto.

Đến năm 2011 khi Đồng Tâm Long An xuống hạng, Hoàng Lâm trở về quê nhà Bình Định thi đấu, sau đó giải nghệ đi làm công việc khác không dính đến bóng đá. 


Sự ra đi đột ngột của Hoàng Lâm khi tuổi đời còn rất trẻ đã để lại niềm tiếc thương cho người hâm mộ và gia đình, đặc biệt là vợ và hai cô con gái nhỏ.