Hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản Sato khiến Brazil choáng váng nhưng vẫn gục ngã ở set 5

Yoshino Sato có trận đấu xuất sắc nhất sự nghiệp khi ghi 34 điểm trước Brazil. Tuy nhiên, nỗ lực phi thường của cô không đủ giúp Nhật Bản giành tấm huy chương đồng Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
- Tổng thống Trump sắp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh
- Kiev rung chuyển vì Nga không kích trúng tòa chính phủ
- Lương giáo viên: Tăng thêm 2 đến 7 triệu đồng
Từ “tội đồ” thành ngôi sao sáng nhất
Trước trận tranh hạng ba, Sato từng chịu nhiều áp lực. Cú đánh hỏng trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ biến cô thành tâm điểm chỉ trích. Thế nhưng, chỉ sau 24 giờ, Sato đã biến sự đau khổ thành động lực để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đối đầu Brazil – một trong những đội mạnh nhất thế giới – Sato liên tục ghi điểm bằng những pha tấn công uy lực, kết hợp với khả năng chắn bóng và phát bóng chính xác. Cô đã khiến hàng thủ Brazil nhiều lần lúng túng, buộc phải thay đổi chiến thuật.
34 điểm – cột mốc lịch sử cho Sato

(Ảnh: Khai Mở)
Với 34 điểm, Sato không chỉ dẫn đầu danh sách ghi điểm của trận đấu mà còn vượt thành tích của hai đàn chị huyền thoại Yukiko Ebata và Saori Kimura (33 điểm). Đây được coi là bước ngoặt khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của cô gái sinh năm 2001.
Tuy vậy, Nhật Bản vẫn để thua 2-3 sau set quyết định 16-18. Các trụ cột khác như Ishikawa và Wada không còn duy trì thể lực, khiến toàn đội không thể hỗ trợ tối đa cho Sato.
Kết quả đáng tiếc khiến Nhật Bản trắng tay, còn Sato bật khóc sau trận. Nhưng những giọt nước mắt lần này đã mang ý nghĩa khác – đó là sự tiếc nuối, chứ không còn là nỗi đau vì sai lầm.
Sato đã chứng minh cô không chỉ là “hoa khôi” trên sân mà còn là chiến binh thực sự, đủ sức gánh vác vai trò ngôi sao lớn trong tương lai của bóng chuyền Nhật Bản
Theo: Khai Mở