Hoàng tử Alwaleed bin Khalid bin Talal – được mệnh danh là “hoàng tử ngủ yên” – đã qua đời sau hai thập kỷ nằm hôn mê do tai nạn giao thông nghiêm trọng. Câu chuyện về nghị lực sống và niềm tin của gia đình hoàng gia một lần nữa khiến công chúng xúc động.

Tai nạn thay đổi số phận

Năm 2005, Hoàng tử Alwaleed gặp tai nạn ôtô nghiêm trọng tại London khiến anh bị xuất huyết não nặng. Khi ấy mới 15 tuổi, Hoàng tử đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mở ra hành trình kéo dài 20 năm sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị y tế.

Anh nhanh chóng được mệnh danh là “hoàng tử ngủ yên” – hình ảnh gắn liền với những nỗ lực giữ hy vọng hồi sinh của gia đình suốt hai thập kỷ.

Nỗ lực y tế không thành

Trong nhiều năm, Hoàng gia Arab Saudi đã đưa Alwaleed đi điều trị tại nhiều quốc gia, mời các chuyên gia hàng đầu can thiệp, song mọi nỗ lực đều bất thành.

Năm 2015, các bác sĩ khuyến nghị dừng duy trì sự sống, nhưng cha của anh – Hoàng thân Khaled bin Talal – nhất quyết từ chối. Gia đình vẫn tin rằng anh có thể tỉnh lại, nhất là sau sự kiện năm 2020 khi Alwaleed bất ngờ cử động ngón tay sau khi nghe gọi tên.

Lễ tang trang trọng tại Riyadh

Ngày 19/7, Hoàng gia chính thức thông báo Hoàng tử Alwaleed qua đời ở tuổi 35. Lễ tang và cầu nguyện được tổ chức từ ngày 20/7 tại thủ đô Riyadh, kéo dài trong ba ngày. Đông đảo thành viên hoàng tộc và người dân đã đến tiễn biệt người được xem là biểu tượng của hy vọng và sự kiên trì.

Theo: VnExpress