Hai anh em ruột ở Himachal Pradesh, Ấn Độ, cưới chung một vợ theo tục đa phu cổ xưa, gây tranh cãi dữ dội dù được luật địa phương công nhận.

Một đám cưới độc đáo tại làng Shillai, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý. Hai anh em ruột cùng cưới một phụ nữ, tái hiện tục đa phu cổ truyền. Sự kiện này không chỉ khơi dậy truyền thống mà còn gây tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Hôn nhân đa phu: Nghi lễ đặc biệt ở Himachal Pradesh

Đám cưới diễn ra trong ba ngày, từ 12/7, tại khu vực Trans-Giri, huyện Sirmaur. Hàng trăm người dân tham dự, thưởng thức ca hát, nhảy múa dân gian. Cô dâu Sunita Chauhan kết hôn với hai anh em Pradeep và Kapil Negi. Sunita khẳng định cô tự nguyện, không chịu áp lực từ gia đình hay cộng đồng. “Tôi tôn trọng mối quan hệ này và chọn nó hoàn toàn tự do,” cô chia sẻ. Pradeep làm việc tại cơ quan nhà nước, còn Kapil đang làm việc ở nước ngoài. Cả hai tự hào về truyền thống dân tộc và muốn tổ chức lễ cưới công khai. Theo tập tục, Sunita sẽ luân phiên sống với từng người chồng theo lịch trình. Con cái sinh ra được nuôi dưỡng chung, người anh cả được công nhận là cha hợp pháp.

Hôn nhân đa phu: Truyền thống cổ xưa và ý nghĩa

Đám cưới gây ra sự chỉ trích dữ dội trong dư luận Ấn Độ. (Ảnh: Báo Dân tri)

Tục đa phu, hay “Jodidara,” được luật địa phương ở Himachal Pradesh công nhận. Phong tục này nhằm tránh chia nhỏ đất nông nghiệp tổ tiên để lại. Ông Kundan Singh Shastri, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Hatti, giải thích rằng tục này tồn tại hàng nghìn năm. Nó giúp duy trì sự gắn kết gia đình và đảm bảo an toàn trong xã hội bộ lạc. Một gia đình đông con trai được xem là mạnh mẽ hơn. Việc canh tác trên các thửa ruộng nhỏ ở vùng núi đòi hỏi nhiều người góp sức. Do đó, mô hình đa phu mang lại lợi ích thiết thực trong sinh kế. Tuy nhiên, với tỷ lệ biết chữ của phụ nữ tăng và kinh tế cải thiện, tục này đang dần mai một. Tại làng Badhana, chỉ 5 đám cưới đa phu được ghi nhận trong 6 năm qua. Nhiều cặp đôi vẫn sống theo mô hình này nhưng không tổ chức lễ cưới công khai.

Phản ứng gay gắt từ dư luận

Video đám cưới lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây tranh cãi lớn. Dù luật Ấn Độ cấm đa phu, các vùng bộ lạc như Himalaya vẫn được hưởng quy chế đặc biệt. Điều này cho phép duy trì các phong tục cổ truyền. Tuy nhiên, Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ toàn Ấn Độ (AIDWA) chỉ trích nghi lễ này. Bà Mariam Dhawale, Tổng thư ký AIDWA, gọi đây là “sự vi phạm quyền cơ bản của phụ nữ.” Bà cho rằng phong tục này phản ánh sự lạm dụng và coi thường nhân quyền. Dư luận Ấn Độ chia thành hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ việc bảo tồn truyền thống, bên còn lại phản đối vì lý do bình đẳng giới.

Sự kiện này không chỉ làm sống lại một phong tục cổ xưa mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị truyền thống và quyền phụ nữ trong xã hội hiện đại. Dù gây tranh cãi, hôn nhân đa phu vẫn là một phần văn hóa đặc sắc ở Himachal Pradesh.

Theo: Báo Dân trí