Nếu ông Joe Biden (Dô-Bai-Đần) bằng gian lận có thể trở thành tổng thống Mỹ; thì ông ta cần được chăm sóc đặc biệt trong hầm (boongke) của Nhà Trắng. Lão niên 78 tuổi một lần nữa lại lắp bắp, nói sai dù có sự hỗ trợ của máy nhắc chữ.

Mặc dù bầu cử vẫn chưa được ngã ngũ; cánh tả và truyền thông bị thao túng vẫn đẩy Bai-Đần lên như là Tổng thống đắc cử; tiến hành lựa chọn nội các.

Với sự mất trí của Bai-Đần, ai cũng hiểu sự vất vả của đám thuộc hạ.

Hôm 08/12, Bai-Đần công bố lựa chọn Bộ trưởng Bộ “Y tế và Giáo dục”

Rất tiếc tên của bộ là “Y tế và Nhân sinh” – không có bộ nào là Bộ “Y tế và Giáo dục”.

Người được đề cử là “Xavier Backaraya” Sau đó vài giây, Javier “Bashera”.

Người được đề cử là Xavier Becerra, Tổng chưởng lý của California.

Ông Joe Biden và máy nhắc chữ

Joe Biden lại thất bại trước máy nhắc chữ.

“Đối với Bộ trưởng Y tế và Giáo dục, tôi đề cử Xavier Bacheria.”

Joe Biden là một mớ hỗn độn.

Đó là Dịch vụ Y tế và Con người.

Và đó là Xavier Becerra.

Biden không biết tên nội các và tên của quan chức. (Phía dưới là nguyên văn dòng trạng thái trong tiếng Anh)

Vào tháng 10, Bai-Đần đã khiến nhiều người cau mày vì phát âm sai tên của người tranh cử cùng mình, Kamala Harris. Truyền thông bị thao túng lập tức tuyên truyền rằng việc nói sai tên là do cố chấp.

Không biết cánh tả định giở trò gì với lão niên lớn tuổi, người nên ở nhà nhâm nhi tách trà thay vì cố gắng đóng giả Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ?