Khủng hoảng chính trị tại Nepal không chỉ bắt nguồn từ chia rẽ đảng phái, mà còn gắn liền với vấn nạn tham nhũng trong các dự án hạ tầng quy mô lớn. Câu chuyện sân bay Pokhara khiến niềm tin công chúng vào nền dân chủ bị lung lay.

Tài sản Trịnh Văn Quyết: Siêu xe, du thuyền về đâu?

Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát khi phát biểu tại đại học Mỹ

Toyota Innova Cross nâng cấp tiện nghi, chờ ngày ra mắt tại Việt Nam

Nền dân chủ mong manh trước thử thách

Kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ vào năm 2008, Nepal bước vào giai đoạn chuyển tiếp với hi vọng xây dựng một nền dân chủ vững mạnh. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ qua, quốc gia này vẫn chật vật trong việc ổn định chính trị. Liên minh chính phủ liên tục thay đổi, các phe phái tranh giành quyền lực và chia rẽ lợi ích đã khiến hệ thống chính trị vốn non trẻ càng thêm mong manh.

Khủng hoảng hiện nay, với các cuộc biểu tình quy mô lớn, phơi bày rõ sự bất ổn đó. Người dân cảm thấy các lãnh đạo không còn đại diện cho tiếng nói của họ, đặc biệt khi tham nhũng và lợi ích nhóm chi phối nhiều quyết sách trọng yếu. Niềm tin vào tiến trình dân chủ, vốn chưa được củng cố, đang bị thử thách nghiêm trọng.

Nhiều nhà nghiên cứu chính trị Nam Á cảnh báo, nếu Nepal không giải quyết tận gốc nạn tham nhũng, nền dân chủ mới hình thành có nguy cơ bị xói mòn. Bởi lẽ, khi người dân không còn tin vào chính phủ và thể chế, khoảng trống quyền lực có thể tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các thế lực cực đoan.

Dự án sân bay Pokhara: Từ biểu tượng hợp tác thành “cục nợ”

Khi sân bay quốc tế Pokhara khánh thành vào đầu năm 2023, chính phủ Nepal từng ca ngợi đây là “cánh cửa mở ra cơ hội phát triển du lịch và kinh tế”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, thực tế cho thấy dự án này chứa đựng hàng loạt bất cập.

Chi phí xây dựng bị thổi phồng, nhiều hạng mục kém chất lượng, trong khi hiệu quả khai thác gần như bằng không. Các báo cáo cho thấy lượng khách quốc tế sử dụng sân bay thấp hơn nhiều so với dự kiến, khiến cơ sở hạ tầng này trở thành gánh nặng tài chính khổng lồ.

Công luận nhanh chóng nhận ra, Pokhara không chỉ là thất bại quản lý, mà còn là biểu hiện rõ nét của tham nhũng. Các hợp đồng ký kết thiếu minh bạch, dòng tiền vay từ Trung Quốc đi kèm điều kiện ngặt nghèo, dẫn đến nguy cơ Nepal rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Sân bay Pokhara giờ đây bị ví như “đài tưởng niệm tham nhũng”, minh họa cho cách các dự án hạ tầng có thể biến thành “voi trắng” nếu bị lợi ích nhóm thao túng. Điều này góp phần làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trong xã hội Nepal.

Tham nhũng – mối đe dọa tiềm ẩn cho ổn định xã hội

Điểm chung trong nhiều cuộc khủng hoảng ở các quốc gia đang phát triển là sự đan xen giữa tham nhũng và bất ổn xã hội. Nepal không phải ngoại lệ. Khi tầng lớp cầm quyền bị cáo buộc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng, niềm tin công chúng bị bào mòn nhanh chóng.

Sự thất vọng này thể hiện rõ trong làn sóng biểu tình hiện nay. Người dân không chỉ phản đối một dự án, mà phản đối cả hệ thống chính trị dung túng cho tham nhũng. Đây là yếu tố nguy hiểm, bởi khi xã hội mất niềm tin, các phong trào cực đoan dễ có cơ hội lôi kéo.

Đối với Nepal, tham nhũng trong các dự án gắn với Trung Quốc còn kéo theo lo ngại về việc đánh mất chủ quyền phát triển. Khi gánh nặng nợ công gia tăng, chính phủ có thể buộc phải nhượng bộ những điều khoản bất lợi, làm suy yếu khả năng tự chủ.

Các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh: để ổn định tình hình, Nepal cần không chỉ thay đổi lãnh đạo, mà còn tiến hành cải cách thể chế nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình, đảm bảo mọi dự án tương lai được giám sát minh bạch.

Khủng hoảng chính trị Nepal là minh chứng sống động cho mối nguy hại của tham nhũng đối với nền dân chủ non trẻ. Vụ sân bay Pokhara phơi bày cách thức lợi ích nhóm có thể phá hoại cả một dự án chiến lược, đồng thời làm lung lay niềm tin công chúng. Để thoát khỏi vòng xoáy bất ổn, Nepal cần đặt minh bạch và trách nhiệm lên hàng đầu trong mọi quyết sách phát triển.

Theo: Khai Mở