Cô giáo Hồng Hạnh (trường THPT Chuyên Lào Cai) đỗ ôtô bên ngoài cổng trường để vào làm việc. Khi quay ra, cô thấy đuôi chiếc xe bị đâm móp, trên ôtô còn có một mảnh giấy để lời nhắn.

Theo báo Zing, cô Hạnh chia sẻ về sự việc xảy ra ngày 9/1 vừa qua: “Ban đầu, tôi hơi giật mình, nghĩ rằng ai đó không hài lòng về việc đỗ xe nên cố ý làm hỏng. Nhưng nhìn lại, vị trí đỗ ấy là sát bức tường của trường học, không gây ảnh hưởng đến ai. Sau đó, tôi mới nhìn thấy mảnh giấy có nội dung xin lỗi”.

Trong tờ giấy, “thủ phạm” nói mình tên là Dinh (16 tuổi), đang học trường Cao đẳng nghề Lào Cai. Do không cẩn thận, nam sinh này đã đâm vào xe của cô Hạnh và bị thương ở chân. Chàng trai ngồi đợi chủ xe ra để xin lỗi nhưng không chờ được. Trước khi đi, cậu để lại lời nhắn cùng số điện thoại.

“Xin lỗi cô chú, cháu không cẩn thận làm móp đuôi xe của cô chú. Cháu chờ mãi không thấy cô chú đâu mà chân lại bị thương. Khi nào cô chú về hãy gọi số điện thoại của cháu. Cháu xin phép về đi khâu vết thương. Cháu chân thành xin lỗi”.

Bức hình được cô giáo Hạnh đưa lên MXH.

Sau khi đọc được lời xin lỗi, cô Hạnh rất vui, ghi nhận tấm lòng cùng sự tử tế của chàng thiếu niên.

Tối cùng ngày, cô liên lạc với số điện thoại trên mảnh giấy để xác nhận vụ việc.

Cảm động trước cách hành xử đẹp, nữ giáo viên không có ý định truy cứu hay đòi bồi thường thiệt hại.

“Khi tôi hỏi vụ việc, cậu ấy nhận lỗi của mình ngay. Em thành thực xin lỗi khiến tôi rất cảm động. Không nhiều người dám chịu trách nhiệm như em, ngay cả những người lớn. Tôi thấy em được giáo dục rất tốt, đáng được khen ngợi. Tôi cũng hỏi thăm vết thương, mong chân của em không sao”.

Theo lời nữ giáo viên, đây là lần thứ 2 cô bị đâm móp đuôi xe, song lần trước không biết thủ phạm là ai.

Bởi vậy, lần này dù xe có hư hại ít nhiều, cô Hạnh vẫn rất vui vì đã nhận được món quà tinh thần. Món quà đặc biệt này đã được nữ giáo viên chia sẻ với học sinh của mình, với hy vọng các bạn sẽ học được những điều bổ ích.

Trước đó, ngày 14/1/2020, trên diễn đàn về xe, một thành viên chia sẻ hình ảnh chiếc ôtô đỗ bên đường không may bị làm xước, kèm với đó là mảnh giấy nhắn do người phạm lỗi để ở đầu xe.

“Xin lỗi anh/chị vì đã làm xước xe. Vì không biết anh chị ở đâu. Anh chị liên hệ nhé: 0903…”, người này viết.

Hay ngày 13/8/2018, khi không may va chạm, làm móp đuôi ôtô, chủ xe khách ở Hà Nội để lại tờ giấy kèm lời nhắn xin lỗi cùng số điện thoại, địa chỉ của mình để giải quyết vụ việc.

Trước đó, báo Đất Việt đưa tin, ngày 3/12, trên đường Đào Nhuận (phường Kênh Dương, TP.Hải Phòng), cháu bé Nguyễn Hữu Hoài Lâm, học sinh lớp 2 trường tiểu học Dư Hàng Kênh (TP. Hải Phòng) đang đi xe đạp thì vô tình tông trúng xe taxi, cháu bé đã đứng yên đợi tài xế hạ kính để khoanh tay nói “cháu xin lỗi chú”.

Chị Nguyễn Thu Hằng (33 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết, chị vừa vui vừa xúc động vì con trai biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình.