Sau trận lũ quét Tương Dương đêm 22 và rạng sáng 23-7, bản Cửa Rào 2 Nghệ An hoang tàn như vừa trải qua chiến tranh. Hơn 40 căn nhà bị cuốn trôi, hàng chục hộ mất trắng tài sản, đất ở cũng không còn do sạt lở nghiêm trọng.

Tan hoang sau cơn lũ dữ

Chiều 30-7, bản Cửa Rào 2 – từng được mệnh danh là “chảo lửa Đông Dương”, giờ đây chỉ còn lại những bãi đất trống loang lổ bùn đất. Những căn nhà đổ sập, đồ đạc vương vãi, bạt che tạm bợ mọc lên giữa nền gạch trơ trọi.

Trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. “Lũ lên nhanh trong đêm, chúng tôi chỉ biết bỏ nhà chạy. Khi trở về thì tất cả đã trôi theo dòng nước”, bà Chu Thị Nam (50 tuổi) nghẹn ngào. Ngôi nhà ba gian và cửa hàng tạp hóa – tài sản tích góp cả đời của gia đình bà – đã không còn.

Bà Đậu Thị Hợi – 66 tuổi, xã Tương Dương, Nghệ An – thất thần bên căn nhà, đất đai bị lũ cuốn trôi
(Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Hơn 40 hộ trắng tay, mất đất mất nhà

Toàn bản Cửa Rào 2 có khoảng 160 hộ dân, trong đó hơn 50 hộ bị thiệt hại nặng, hơn 10 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Riêng xã Tương Dương có 95 hộ bị ảnh hưởng, 44 hộ mất trắng nhà cửa.

Bà Đậu Thị Hợi (66 tuổi) khóc nghẹn khi nhìn nền đất sạt lở bên sông Lam. “Nhà cửa, đồ đạc trôi sông hết. Bà cháu tôi không biết đi đâu về đâu nữa”, bà nói. Từ năm 2015 đến nay, bà Hợi đã lần lượt mất con, mất chồng. Giờ đây, chỉ còn lại đứa cháu nhỏ và một tấm bạt để trú qua ngày.

Nỗ lực hỗ trợ người dân tái định cư

Theo ông Lê Văn Lương – bí thư Đảng ủy xã Tương Dương – sau trận lũ, nhiều khu vực không thể tiếp tục sinh sống do nguy cơ sạt lở cao. Xã đang đề xuất cấp trên phương án tái định cư, hỗ trợ chỗ ở mới để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trận lũ không chỉ cướp đi tài sản mà còn để lại nỗi đau tinh thần sâu sắc với người dân nơi đây. Cuộc sống sau lũ với họ là những ngày trắng tay, chưa biết bắt đầu lại từ đâu.

Theo: Tuổi Trẻ Online