Sau khi xảy ra tai nạn vào chiều tối 16/12, người mẹ đau đớn ôm thi thể con trai vào lòng khóc ngất. Nhiều người chứng kiến vụ việc không kìm được nước mắt.

Theo báo Người Lao Động, vào chiều tối cùng ngày, chiếc xe ben (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 14C, theo hướng huyện Đắk Song – huyện Tuy Đức.

Khi xe ben chạy qua đoạn đường trên đã va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo 2 con nhỏ là cháu Trần Lê Mạnh Ph. (học sinh lớp 1) và 1 bé gái 5 tuổi, trên đường đi học về di chuyển hướng ngược lại.

Vụ va chạm đã khiến xe máy và 3 mẹ con té ngã. Không may, cháu Ph. ngã ra đường liền bị xe ben cán tử vong tại chỗ. Người phụ nữ và bé gái 5 tuổi ngã vào lề đường nên may mắn thoát nạn.

Mẹ đau đớn chứng kiến cảnh con trai bị xe ben cán thiệt mạng trên đường đi học về
Ảnh chụp màn hình trên báo Người lao Động.

Sau khi xảy ra tai nạn, người mẹ đau đớn ôm thi thể con trai vào lòng khóc ngất. Nhiều người chứng kiến vụ việc không kìm được nước mắt.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin cũng đã có vụ tai nạn 3 mẹ con chở nhau va chạm với xe tải vào ngày 30/10. Cụ thể, tài xế Lê Đức Anh (27 tuổi, ở Long An) lái xe tải trên quốc lộ 1, hướng từ ngã ba Trung Lương – TP. HCM.

Khi đến giao lộ ngã ba quốc lộ 1 và quốc lộ 50, Đức Anh chạy xe tải chuyển hướng từ quốc lộ 1 vào quốc lộ 50 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Lê Thị Yến Nhi (23 tuổi) điều khiển, chở theo mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Chịa (49 tuổi) và con ruột là Thạch Thị Tố Sương (5 tuổi) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh làm chị Nhi và con gái tử vong tại chỗ, bà Chịa tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, ngày 24/11, công an thành phố Mỹ Tho đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Đức Anh.