Chiều 16/2 (mùng 5 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), công an Lâm Đồng cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, đốt nhà, đâm người bị thương của nghi phạm Nguyễn Tùng Duy (32 tuổi, phường B’Lao).

Thông tin ban đầu được báo Thanh Niên đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 phút ngày 15/2. Trong lúc lên cơn ngáo đá, Duy khóa cửa đốt nhà mặc cho vợ con van xin, kêu cứu.

Lúc châm lửa đốt nhà, ngoài Duy, trong nhà còn có 3 người là chị T.T.D (vợ Duy) cùng 2 người con của Duy là cháu N.T.K (10 tuổi) và cháu N.T.B.N (9 tuổi). Khi bị vợ và các con vừa van xin, vừa can ngăn, Duy dùng dao đâm 2 con, gây thương tích.

Nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh, nhiều người dân địa phương chạy tới, hoảng hốt khói bốc lên từ căn nhà, bên trong ngọn lửa bao trùm 2 xe máy cùng nhiều đồ đạc.

Đồ đạc bị thiệu rụi.
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Bà con lối xóm đã phá cửa đưa 2 cháu nhỏ cùng chị D. ra ngoài, sau khi được cứu ra khỏi đám cháy, cháu K. ngoài thương tích còn bị ngạt khói, ngất xỉu. 2 cháu nhỏ được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) cấp cứu. Những người còn lại tìm cách dập lửa khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường cùng dập lửa, khống chế, bắt giữ Duy ngay sau đó. Duy bị bắt giữ trong tình trang bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản, đồ đặc trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Người đàn ông đốt nhà mặc vợ con kêu cứu
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Cũng theo báo Thanh Niên, trước đó, vào khoảng 10h30 phút ngày 15/2, Duy xông thẳng vào một cửa hàng tạp hóa dùng dao cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ nữ chủ tiệm. Rồi Duy bị khống chế giao cho công an.

Được biết, Duy nghiện ma túy, đã nhiều lần lên cơn ngáo đá dẫn đến hành vi gây rối, đập phá, bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cũng vào mùng 5 Tết, báo Zing đăng tải thông tin, vào 13h, tại ngõ 548 Chùa Thông, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, anh H. đã ra tay sát hại vợ là chị T. với nhiều vết thương trên người.