Ngăn dòng học sinh vùng lũ Nghệ An bỏ học

Học bổng ngăn dòng học sinh vùng lũ Nghệ An bỏ học đã đến với các em giữa muôn trùng khó khăn sau lũ. Những suất quà nhỏ tiếp thêm hy vọng để các em không lùi bước trên con đường tìm kiếm con chữ.
- Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia
- Ukraine mở chiến dịch mới, tấn công dữ dội sân bay quân sự Nga ở Crimea
- Trẻ tự giác học bài khi cha mẹ biết dạy đúng cách
Nội dung chính
Trường lớp, nhà cửa bị lũ vùi lấp tan hoang
Sau trận lũ quét từ cơn bão số 3, xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) rơi vào cảnh hoang tàn. Lũ từ thượng nguồn đổ về dữ dội khiến hơn 200 ngôi nhà bị cuốn phăng hoặc vùi lấp hoàn toàn. Sáu bản làng vẫn bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Trong số đó, nhiều điểm trường cũng bị bùn đất nhấn chìm, trang thiết bị giảng dạy hư hỏng nghiêm trọng. Những dấu vết tang thương còn in đậm trên từng con đường, từng góc bản làng.
Học sinh vùng lũ đối mặt nguy cơ nghỉ học
Khi nhà cửa bị phá hủy, tài sản không còn, nhiều phụ huynh chỉ biết ôm con ngồi thẫn thờ trước thềm năm học mới. Không chỉ mất nơi ăn chốn ở, những bộ sách giáo khoa, đồng phục, cặp sách – hành trang đến trường của các em – cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông Lô Văn Dương khi nghĩ đến việc con trai ông có thể không thể quay lại trường trong năm học này. Mất tất cả, tương lai của con trẻ bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Học bổng đến kịp thời thắp hy vọng đến trường
Hiểu được tình cảnh ấy, báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức trao học bổng ngay tại xã Mỹ Lý. Một trăm suất quà gồm tiền mặt và đồ dùng học tập được gửi tận tay các em học sinh vùng lũ. Mỗi suất trị giá hơn 3,3 triệu đồng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên lớn lao. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi của các em khi nhận chiếc cặp sách mới đã nói lên tất cả. Hy vọng từ đó sẽ nảy mầm, lớn dậy giữa bùn lũ.
Chung tay vì tương lai học sinh vùng lũ Nghệ An
Đại diện Tỉnh Đoàn và báo Tuổi Trẻ đều chia sẻ rằng, đây không chỉ là nghĩa cử từ bạn đọc mà còn là cam kết đồng hành dài lâu với các em. Những suất học bổng không đủ bù đắp mọi mất mát nhưng kịp thời giúp các em không phải bỏ lỡ năm học mới. Việc khôi phục lại trường lớp, hỗ trợ học sinh vùng lũ cần tiếp tục được lan tỏa. Khi cộng đồng cùng nhau nâng bước, những mầm xanh tri thức nơi rẻo cao sẽ vẫn kiên cường vươn lên từ bùn đất, từ thử thách hôm nay.
Theo: Tuổi Trẻ Online