14h ngày 21/4, trong lúc giao dịch tại Phòng giao dịch Phú Mỹ (khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang diễn ra bình thường, một người đàn ông đeo balô bất ngờ xông vào. Chỉ trong tích tắc, hắn rút dao và chai xăng từ balô, khiến toàn bộ nhân viên và khách hàng hoảng loạn.

Nghi phạm chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động liều lĩnh

Theo dữ liệu camera an ninh, nghi phạm – được xác định ban đầu là người đàn ông tên Lịch – tiến vào phòng giao dịch với vẻ ngoài bình tĩnh. Tuy nhiên, sau đó hắn bất ngờ rút ra một con dao và một chai xăng từ balô mang theo, dùng để đe dọa các nhân viên ngân hàng.

Sau khi gây áp lực bằng hung khí, nghi phạm chạy quanh quầy giao dịch, tạo ra sự hỗn loạn nhằm uy hiếp tinh thần. Hắn vứt balô lên quầy, yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào túi. Hành vi diễn ra nhanh chóng, có chủ đích và thể hiện sự liều lĩnh.

Tẩu thoát nghênh ngang ra quốc lộ

Chiếc xe máy tang vật. (Ảnh: Linh Đan /VnExpress )

Kết thúc vụ cướp, nghi phạm rời hiện trường trong tư thế một tay cầm dao, tay còn lại xách balô được cho là chứa tiền. Hắn đi thẳng ra Quốc lộ 6 – tuyến đường chỉ cách nơi gây án khoảng 50 mét, rồi biến mất khỏi khu vực.

Công an vào cuộc truy tìm

Ngay sau vụ việc, cơ quan công an địa phương đã vào cuộc, trích xuất camera và huy động lực lượng truy xét. Danh tính đầy đủ và động cơ của nghi phạm đang được làm rõ. An ninh khu vực KCN Phú Nghĩa được thắt chặt, phòng ngừa các tình huống tương tự có thể xảy ra.

Vụ việc tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: VnExpress