Một người đàn ông tại Trung Quốc đang chống chọi với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bất ngờ biết con gái mình nuôi dưỡng 10 năm qua không có quan hệ huyết thống.

Sự thật phũ phàng sau nhiều năm nuôi con một mình

Ông Lý kết hôn sau khi con gái ra đời vào năm 2013. Do người vợ cũ sống buông thả, thường xuyên rượu chè và chơi bài bạc, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Từ đó, ông Lý đảm nhận vai trò nuôi con, dành trọn tình thương cho bé suốt nhiều năm. Với ông, con gái chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất.

Tháng 7 vừa qua, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khi thực hiện xét nghiệm ADN để chuẩn bị hồ sơ pháp lý, ông bàng hoàng phát hiện bé gái không có quan hệ huyết thống. Thông tin này trở thành cú sốc lớn trong giai đoạn ông đang phải đối mặt với bệnh tật và tương lai bấp bênh.

Vẫn giữ trọn tình thương dành cho con gái nhỏ

Chia sẻ với truyền thông, ông Lý thừa nhận rất khó để một người đàn ông chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, ông khẳng định tình cảm cha con không thay đổi. Điều ông lo lắng nhất hiện tại là sức khỏe suy kiệt không còn đủ khả năng chăm sóc, dạy dỗ con gái. Ông hy vọng vợ cũ có thể chia sẻ trách nhiệm để bé tiếp tục được học hành và có mái ấm ổn định.

Theo luật pháp Trung Quốc, con ngoài giá thú vẫn được hưởng quyền lợi như con ruột và cha mẹ phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Ông Lý đã nhờ luật sư hỗ trợ thay đổi quyền nuôi con, đồng thời nhận sự giúp đỡ từ Hội Phụ nữ địa phương về tư vấn pháp lý và tâm lý. Câu chuyện lay động mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, mong bé gái nhận được sự bảo vệ và yêu thương để trưởng thành hạnh phúc.

Theo: Khai Mở