Sáng 4/1, người dân sống tại ngõ 18 Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn đang bàn tán xôn xao vụ nổ bình gas khiến 3 người tử vong thương tâm.

Theo báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, bà Đỗ Nguyệt (59 tuổi) cho biết, khoảng 21h30′ tối 3/1, nghe thấy tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt. Người dân hô hoán khắp nơi, khẩn trương dập lửa. Theo bà Nguyệt, thời điểm xảy ra cháy, trong căn phòng trọ có 2 vợ chồng và một người em trai của chồng.

“Thấy cảnh đấy người tôi run lên bần bật…”, bà Nguyệt nhớ lại.

Anh H. (sống cạnh dãy phòng trọ) kể lại, khi nghe tiếng nổ lớn, rung cả nhà, anh tưởng “bom nổ” nên lập tức chạy ra bên ngoài. Anh thấy người già, trẻ nhỏ cũng hoảng loạn bỏ chạy.

“Lửa bùng phát tại phòng trọ ngay phía sau nhà tôi. Tôi chạy vào lấy máy bơm, cùng người dân phun nước, dập lửa, đưa được một cái xe máy ra bên ngoài, còn một chiếc nữa bị cháy trơ khung. Khi chúng tôi vào dập lửa thì không thấy ai kêu cứu cả, trong nhà chỉ có lửa thôi”, anh H. kể.

Theo anh H., cả một dãy nhà trọ nhưng chỉ một phòng bị cháy. Nạn nhân tử vong là 2 vợ chồng trẻ, hằng ngày mọi người đều đi làm nên anh cũng ít tiếp xúc.

Xem video nhân chứng kể lại vụ nổ bình gas khiến 3 người tử vong ở Hà Nội (Thực hiện: Việt Hùng)

Diễn biến vụ cháy phòng trọ trước đó

Theo thông tin ban đầu được báo Người Lao Động đăng tải, khoảng 22h ngày 3/1, công an nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà trọ ở địa chỉ H4, cuối nghách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng xảy ra tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên.

Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. và chị Trần Thị T. cùng sinh năm 1994, quê tỉnh Hòa Bình.

Ngay sau đó, người dân và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai đã có mặt, tiến hành khống chế đám cháy.

Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường còn phát hiện thêm thi thể thứ 3 (đang làm rõ danh tính).

Mời quý độc giả xem thêm video: