Văn hoá – Giải trí: Nhạc sĩ viết nhiều giao hưởng nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 88; Người đi xe xưng làm “báo chí” chỉ tay lăng mạ công an tại Tp. HCM… là hai trong những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Nhạc sĩ viết nhiều giao hưởng nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 88

Theo nguồn tin từ Zing, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam qua đời vào lúc 5h50 ngày 27/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của ông khiến gia đình, đồng nghiệp và học trò thương tiếc.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Thanh Hiệp gửi lời chia buồn tới gia quyến. Ông chia sẻ: “Thầy Nguyễn Văn Nam là tấm gương sáng cho thế hệ học trò tiếp bước trên con đường âm nhạc. Thầy là người viết giao hưởng nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Tôi còn nhớ thầy nói về nhạc trẻ hôm nay, đó là thị hiếu không cấm cản với số đông hướng đến nhạc thị trường. Có người nghe thì có người viết, nhưng đã mang danh nhạc sĩ, thì hãy nhớ trong đầu, thời kỳ khởi điểm của tân nhạc Việt, các tiền nhân đã chắt chiu, tìm kiếm lời ca rất đẹp để đưa vào sáng tác của mình”.

Nhạc sĩ viết nhiều giao hưởng nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 88
Ảnh Facebook NV.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1932) tại Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. Năm 1947, ông tham gia kháng chiến, hoạt động trong Ban tuyên truyền tỉnh Mỹ Tho. Đến năm 1954, nhạc sĩ tập kết ra Bắc và làm việc tại đây 5 năm.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như giao hưởng số 5 Mẹ Việt Nam, Tưởng nhớ, Liên khúc mùa xuân (1994), số 6 Kỷ niệm Sài Gòn 300 năm (1998), số 7 Chuyện nàng Kiều, overture Vầng trời đông đón chào ngày mới (2000) và số 8 Quê hương đất nước tôi với lời đề tặng đất mẹ Tiền Giang (2002)… Ngoài ra ông còn viết kịch múa, nhạc thính phòng, hợp xướng, ca khúc nghệ thuật…

Người đi xe xưng làm “báo chí” chỉ tay lăng mạ công an tại Tp. HCM

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông cự cãi, chửi tục, và có những từ ngữ lăng mạ công an tại Tp. HCM.

Theo nội dung clip, người này đi xe ô tô BS 50Z – … dán biển “báo chí” ở kính trước xe, đậu xe không đúng nơi quy định, bị lực lượng công an niêm phong xe, cẩu xe đưa về trụ sở công an để xử lý vi phạm. Khi phát hiện xe bị cẩu đi, người đàn ông này được một người lái xe máy chở dí theo và sau đó, gây gổ với công an tại đường Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1, Tp. HCM).

Người đi xe xưng làm "báo chí" chỉ tay lăng mạ công an tại Tp. HCM
Ảnh chụp màn hình video.

Trong đoạn clip, người đàn ông này nói: “Tôi làm nhà nước, tôi là nhà báo, tôi đang đi tác nghiệp”. Qua đó, một công an viên yêu cầu cho xem thẻ nhà báo thì người này có đưa một tấm thẻ và công an có chụp hình lại.

Công an giải thích trên báo Thanh Niên rằng, người đàn ông này đậu xe tại địa điểm có biển cấm đậu, đồng thời do không thấy chủ xe nên công an đã niêm phong và cho cẩu xe về trụ sở công an để giải quyết. Tuy nhiên, tỏ thái độ bức xúc với việc bị cẩu xe, người đàn ông này lớn tiếng, chỉ tay vào lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ và có lời lẽ nhục mạ, thiếu văn hóa.

Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên về thẻ báo chí của người đàn ông này, chiều 16/5, đại diện Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) Tp. HCM cho biết, người đàn ông trong clip có hành vi cự cãi với lực lượng chức năng tên là T.Q.D. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người này xuất trình một thẻ nhà báo, có tên T.Q.D, Cơ quan: Tạp chí Đông Nam Á. Thẻ có giá trị đến cuối năm 2015.

Theo Sở TT-TT Tp. HCM, Tạp chí Đông Nam Á đăng ký hoạt động tại Tp. HCM năm 2005, trong danh sách phóng viên hiện không có tên T.Q.D. Đại diện Sở TT-TT cho biết sẽ làm việc với Văn phòng đại diện Tạp chí Đông Nam Á tại Tp. HCM để làm rõ ông T.Q.D. có còn làm việc tại tạp chí này hay không để có biện pháp chấn chỉnh.

Nhạc sĩ ViruSs hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp chàng trai lên MXH “rao bán thân” chữa bệnh cho mẹ

Mới đây, chàng trai tên Lê Giang Anh (34 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện của bản thân lên trang cá nhân, với mong muốn bán sức lao động của mình để vay tiền tỷ cứu mẹ bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4. Lê Anh Giang tâm sự anh đã bán nhà, vay mượn bạn bè, tận dụng tất cả các mối quan hệ có thể, làm việc ngày đêm với mong muốn níu giữ sự sống cho người mẹ nay đã 70 tuổi.

Chàng trai Lê Giang Anh chia sẻ: “Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã hơn 2 năm. Ban đầu điều trị bằng thuốc miễn dịch có kết quả khả quan nhưng rồi hết tiền điều trị nên phải dừng thuốc được hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng trở lại. Do đã bán hết tài sản (kể cả căn nhà ở quê) và vay mượn từ trước. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần trước khi viết post này và thực sự tôi hiện không còn phương án nào khác”.

Ảnh Facebook NV.

Theo VietNamNet, câu chuyện về hoàn cảnh cuộc sống bế tắc khi phát hiện người mẹ mắc bệnh ung thư phổi ác tính và lòng hiếu thảo của người con trai chỉ mong níu giữ mạng sống cho mẹ của mình đã khiến nhạc sĩ ViruSs đã xúc động và muốn giúp đỡ Lê Giang Anh. Ngay sau đó, anh đã dùng 1 tỷ đồng hỗ trợ cho Giang Anh vay để cứu mẹ.

Ngay khi nhận được sự giúp đỡ từ ViruSs, Giang Anh đã xúc động chia sẻ: “Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ và động viên hai mẹ con tôi. Nhờ sự giúp đỡ hết sức quý giá của mọi người cùng khoản hỗ trợ vay từ ViruSs và 3 người bạn khác nên tôi đã đủ số tiền ban đầu để bắt đầu điều trị cho mẹ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, tôi nợ mọi người mạng sống của tôi”.

ViruSs tên thật là Đặng Tiến Hoàng, là streamer, Youtuber và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ. ViruSs hiện đang sở hữu kênh Youtube với hơn 3 triệu lượt đăng ký, là người sáng tác những bản hit của Vpop như: Thằng điên, Trời giấu trời mang đi, Yêu được không…

Lynn Shelton – nữ đạo diễn ‘Humpday’ qua đời vì rối loạn máu

Theo Variety đưa tin được Thanh Niên đăng tải, Lynn Shelton, nữ đạo diễn đứng sau thành công của Humpday, vừa qua đời vì căn bệnh rối loạn máu ở Los Angeles, Mỹ hôm 15/5 (giờ địa phương), hưởng dương 54 tuổi. Một tuần trước đó, Shelton vẫn thông báo cô đang tham gia đồng biên kịch một phim tâm lý.

Lynn Shelton sinh ngày 27/8/1965 ở bang Ohio (Mỹ). Cô được xem là nhà làm phim độc lập hàng đầu của nước này.

Lynn Shelton - nữ đạo diễn 'Humpday' qua đời vì rối loạn máu
Ảnh: Variety.

Tờ The Hollywood Reporter đánh giá Lynn Shelton là “gương mặt nổi bật của làng nghệ thuật ở thành phố Seattle. Các phim của cô có diễn xuất tự nhiên, với phần thoại nhiều tính ngẫu hứng và phản ánh những mối quan hệ thân thiết”. Trong khi Variety cho biết “những tác phẩm của Lynn Shelton thường có cách tiếp cận khán giả chân thực, yếu tố hài kịch và drama trong các bộ phim kinh phí thấp của cô gây được sự chú ý với đám đông”.

Nhiều bạn bè của cô như diễn viên Reese Witherspoon, Kerry Washington, Liz Tigelaar cùng chia buồn khi biết Lynn Shelton ra đi: “Thật khó tin khi một người đầy sức sống, với đam mê nghề nghiệp mãnh liệt, lại ra đi đột ngột như vậy”.

Nữ đạo diễn Ava DuVernay thì viết trên trang cá nhân: “Hãy yên nghỉ nhé, người đẹp. Cảm ơn những bộ phim tuyệt vời và tấm lòng tốt bụng của cô”.

Bản tin Giải trí 24h ngày 17/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!