Người phụ nữ co giật giữa đường, Đại úy CSGT Hà Nội hành động không hối tiếc

Người phụ nữ bất ngờ co giật giữa ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng (Hà Nội) sau khi tiêm thuốc. Đại úy CSGT nhanh trí mở đường, đưa nạn nhân vào viện cấp cứu kịp thời và khẳng định “không hối tiếc” về quyết định vượt đèn đỏ.
- Hệ thống hiến tạng Mỹ: Lỗ hổng từ ca cứu sống hy hữu
- Khó khăn của Ukraine khi đối phó máy bay không người lái Nga
- Cháy cửa hàng phụ tùng ở TP HCM, một cụ ông tử vong
Sự việc bất ngờ giữa giờ cao điểm
Khoảng 16h30 ngày 11/9, tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng (Hà Nội), một người phụ nữ bất ngờ lên cơn co giật trong xe taxi khiến tài xế hoảng loạn cầu cứu lực lượng chức năng.
Tiếp nhận thông tin, Đại úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Chỉ qua vài câu hỏi ngắn gọn với tài xế, các anh xác định người phụ nữ vừa tiêm thuốc tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, có nguy cơ bị sốc phản vệ và cần cấp cứu khẩn cấp.

Quyết định mở đường trong tích tắc
Nhận thấy tình huống nguy kịch, Đại úy Hòa báo cáo chỉ huy rồi phối hợp cùng tài xế taxi để đưa nạn nhân tới bệnh viện nhanh nhất. Để rút ngắn gần 8km đường trong giờ cao điểm, tổ công tác quyết định dùng xe CSGT dẫn đường, bật đèn, còi ưu tiên, thậm chí vượt đèn đỏ, đi ngược chiều để mở lối.
“Thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ phải cứu người ngay. Đèn đỏ hay dòng xe đông không còn quan trọng nữa”, Đại úy Hòa chia sẻ.
Khi đến nơi, Đại úy Hòa không ngần ngại bế thốc người phụ nữ chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Nhờ hành động nhanh chóng, chị Vũ Thị Thu (quê Yên Bái) được các bác sĩ kịp thời cứu chữa, qua cơn nguy kịch.
Chồng chị Thu xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT và tài xế taxi vì đã phối hợp đưa vợ mình đến bệnh viện đúng lúc.
“Không hối tiếc” vì cứu người
Sau sự việc, Đại úy Hòa khẳng định: “Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ hành động như vậy. Vì tính mạng người dân quan trọng hơn tất cả, tôi không hối tiếc”.
Hình ảnh CSGT Hà Nội nhanh trí, dũng cảm mở đường cứu người trong giờ cao điểm một lần nữa cho thấy, nhiệm vụ của lực lượng này không chỉ dừng lại ở quản lý, xử lý vi phạm giao thông, mà còn gắn liền với trách nhiệm nhân văn, hỗ trợ và bảo vệ tính mạng nhân dân.
Theo : Vietnamnet