Chị Thi (39 tuổi) nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng nhà, ra kiểm tra thì thấy là một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại trong chiếc nôi.


Theo Tuổi Trẻ, chị Thi tìm được bé trai vào khoảng 5h30 sáng 22/4 tại nơi cư trú – xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc đó, người phụ nữ đơn thân này thấy bé trai bị bỏ lại bên cạnh là 01 bình sữa và 03 bộ quần áo.

Sau đó, chị Thi bế cháu bé vào nhà rồi thông báo chính quyền. Sáng cùng ngày, chị đưa cháu bé đến trạm y tế xã để chăm sóc.

Ảnh chụp màn hình trên Dân Việt.

Theo nhân viên y tế, cháu bé xấp xỉ khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 2,1kg; hiện tại sức khỏe cháu bình thường.

Chính quyền xã nói, địa phương đang thông báo tìm cha mẹ đẻ của cháu bé. Nếu sau 07 ngày không có ai đến nhận thì sẽ làm thủ tục cho con nuôi theo quy định.

Theo DanViet, chị Thi không lấy chồng, bố mẹ đã mất, hiện sống một mình. Thời gian qua, chị từng đăng thông tin lên mạng xã hội muốn xin một cháu bé để nuôi.