Anh Phạm Minh Trung, là một trong những nhân chứng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween Itaewon chia sẻ: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải hét lên ‘Cứu tôi với’.

Bão số 7 tăng cấp rất nhanh, rất mạnh

Vào 13 giờ chiều nay (30/10), tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, diễn biến bão phức tạp, khó lường do chịu sự chi phối của không khí lạnh và 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới.

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão tiếp tục mạnh lên trong khoảng 2 ngày tới, khi tiến gần về Hoàng Sa. Sau đó bão tương tác với không khí lạnh và hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nên suy yếu dần. Khi tiến gần đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bán đảo Sơn Trà sạt lở ‘chưa từng có’

Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc. Bán đảo rộng hơn 4.400 ha, chu vi khoảng 60 km với ba mặt giáp biển, mặt còn lại giáp đô thị.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Sau trận mưa kỷ lục đêm 14, rạng sáng 15/10 do hoàn lưu bão Sơn Ca, bán đảo Sơn Trà có đến 41 điểm sạt lở ở bốn tuyến đường tham quan, xem chi tiết báo VnExpress.

Người Việt kể phút thoát chết trong thảm kịch đêm Halloween ở Hàn Quốc

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cập nhật con số thương vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, với ít nhất 151 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Sau gần một ngày trở về từ Itaewon Minh Trung (33 tuổi) vẫn chưa hết ám ảnh về thời điểm không thở nổi trong khi dòng người vẫn dồn ép khiến anh phải hét lên.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Anh chia sẻ, anh đi theo dòng chảy người dạt đến đầu ngõ phố, bất ngờ một dòng người ở đâu đẩy đến càng mạnh. “Lúc đầu cảm giác vẫn đứng được, nhưng 1-2 phút sau dòng người càng đẩy mạnh hơn đến nỗi khó thở. Dòng người thì càng lúc càng ép chặt. Bắt đầu có những tiếng gào khóc và tiếng hét. Mình lúc này đã bắt đầu không thở nổi nữa, tay không thể cử động, nhưng đằng sau dòng người vẫn ép”.

Lần đầu tiên anh phải hét lên vì tức ngực. Xung quanh tiếng mọi người la hét “cứu tôi với”, “gọi cảnh sát đi”, “tôi xin mọi người đừng đẩy nữa”… 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông báo một công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở phố Itaewon, Seoul, xem chi tiết báo VietNamNet.

Thanh niên 20 tuổi lái ôtô 7 chỗ đâm sập tường căn nhà ở TP.HCM

Khoảng 5h sáng 30/10, người dân sống trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) nghe tiếng động mạnh phát ra ở căn nhà liền kề.

Khi họ chạy đi kiểm tra thì chứng kiến ô tô BKS 30H – 091.69 đang cắm đầu vào căn nhà có địa chỉ số 73 Phan Văn Hớn.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Tại hiện trường, ô tô loại 7 xe bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung. Căn nhà bị ô tô tông bị sập một mảng tường phía trước cùng cửa sắt bị đổ rạp xuống. Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn bên trong căn nhà không có người ở. Người lái ô tô gây tai nạn được xác định là thanh niên 20 tuổi., xem chi tiết báo VietNamNet.

Thiết bị tiền tỷ bỏ đống như phế liệu

Trong hai năm 2017 – 2018, tỉnh Bạc Liêu đầu tư dự án Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa 54 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với tổng vốn hơn 46 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều trang thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, có nơi bỏ đống như phế liệu, xem chi tiết báo Thanh Niên.