“HLV trưởng chỉ định thì tôi về bắt thôi”, Nhâm Mạnh Dũng nói về việc đang đá tiền đạo phải lùi về giữ gôn trong trận U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia.

Phút 78 trận tứ kết U23 châu Á 2022, thủ môn Quan Văn Chuẩn phạm lỗi ngoài vùng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân sau. Hết quyền thay người, HLV Gong đành phải yêu cầu một cầu thủ trên sân về giữ khung thành. Người được chọn là Nhâm Mạnh Dũng.

“Tôi chưa từng bắt gôn trước đây. HLV trưởng chỉ định thì tôi về bắt thôi. Đó là tình huống bắt buộc, còn tôi không có ý kiến gì về trọng tài, vì quyết định đưa ra rồi không thay đổi được nên chúng tôi phải chấp nhận”, Mạnh Dũng chia sẻ trên Zing sau trận đấu.

Văn Chuẩn buộc phải lao ra phạm lỗi khi phía trước anh không còn ai rồi phải nhận thẻ đỏ (ảnh: AFC).

Dù thiếu kinh nghiệm, Nhâm Mạnh Dũng vẫn thi đấu tròn vai khi có vài tình huống cản phá và bắt bóng cứu thua. Nhờ vậy, Việt Nam không bị thua thêm dù phải thi đấu 10 người.

Nhâm Mạnh Dũng sắm vai người gác đền trong khung gỗ ĐT U23 Việt Nam (ảnh: AFC).

Trong quá khứ, ở một trận đấu quốc tế, Việt Nam từng lâm vào tình trạng tương tự khi thủ môn bị thẻ đỏ song đội đã hết quyền thay người. Cụ thể, ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016, thủ thành Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội với Pradana phút 75 của Indonesia. Trung vệ Quế Ngọc Hải phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Từ phút 76 đến hết 120 phút thi đấu (gồm cả hiệp phụ), dù nỗ lực, Quế Ngọc Hải vẫn phải vào lưới nhặt bóng một lần. Giải đó, Ngọc Hải và đồng đội chung cuộc nhận thất bại 3-4, bị loại khỏi bán kết.