Với nông dân mà nói, con lợn, con bò là những tài sản lớn. Thế nhưng, mưa bão tàn phá đã khiến họ mất trắng cùng nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Mới đây, dân mạng đã chia sẻ hình ảnh về một người phụ nữ nức nở khóc bên cạnh 2 con bò của gia đình đã chết sau khi lũ đi qua. Sau đó, hàng xóm cùng xúm lại để kéo 2 con bò đã chết đi. Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn theo với ánh mắt buồn bã.

Trong ảnh là 2 con bò đã chết trôi do lũ ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

con bò
Ảnh chụp màn hình Facebook.
Ảnh chụp màn hình Facebook.

Bên cạnh đó, báo Dân Việt thông tin, với nhiều người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là người dân huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà… những ngày này họ vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ những ngày qua.

Mưa như trút nước trong 2 ngày liên tục cùng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng lớn khiến nước lũ lên nhanh và chảy xuyết khiến người dân không kịp trở tay.

Họ đành bất lực nhìn trâu bò, lợn gà và bao nhiêu tài sản trong nhà bị nước lũ cuốn trôi. Nước lũ đang rút dần, những nơi cao người dân chạy lũ trở về nhà và đang tranh thủ giọn nhà sau lũ, phơi phóng số thóc đã bị ướt.

Tuy nhiên nhiều vùng nước lũ chưa rút nên người dân chưa thể phơi. Nhiều gia đình thóc lúa đã bốc mùi chua có nguy cơ thối.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.

Trao đổi với báo Dân việt, ông Võ Tá Kỷ – Bí thư, chủ tich UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đến sáng 22/10, mực nước có rút nhưng rút rất chậm.