HÀ NỘI — NSND Hồng Tuấn, diễn viên vai Tiến trong phim truyền hình Của để dành (1998), gắn bó hơn 30 năm với căn nhà tập thể 50m2 tại ngõ Yên Lãng, tích lũy bộ sưu tập gồm khoảng 1.000 chiếc ấm cổ và vài nghìn chén, bát gốm sứ Nhật Bản và Trung Quốc.

Vợ chồng nam nghệ sĩ mua lại căn hộ này năm 1989 với giá hơn 100 triệu đồng, tương đương khoảng 30 cây vàng thời điểm đó. Trên sổ đỏ, căn hộ chỉ rộng 40m2, cơi nới thêm mới đạt 50m2 để sinh hoạt.

Niềm đam mê gốm sứ của anh bắt đầu năm 2010, khi ghé các cửa hàng đồ cổ trong một chuyến công tác tại Nhật Bản. Trước đó, anh chủ yếu sưu tầm ấm tử sa Trung Quốc, nhưng sau khi trực tiếp sử dụng gốm Nhật, anh nhận thấy thiết kế tinh tế và phù hợp hơn với thói quen pha trà của mình.

Hiện anh sở hữu khoảng 1.000 chiếc ấm cổ, cùng vài nghìn chén và bát gốm sứ, với giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi món. Dù nhiều người hỏi mua lẻ, anh chưa từng bán rời. “Ai thật sự có duyên và muốn sở hữu trọn bộ thì tôi mới nhượng lại”, anh cho biết.

Ngoài gốm sứ, căn nhà còn chứa hàng trăm đĩa than và CD được anh sưu tầm từ thời sinh viên, khoảng năm 1986–1987. Khi ấy việc sở hữu đĩa than là điều không dễ, anh thường cùng bạn bè sang nhà cố nhạc sĩ An Thuyên để nghe nhạc; đến khi ra trường, anh dành dụm mua những đĩa đầu tiên và kiên trì sưu tầm trong và ngoài nước suốt hơn 30 năm.

Nhiều bức tranh sơn mài cũng được treo khắp các phòng. “Mỗi khi có chút tiền dư, tôi lại tìm đến các triển lãm để mua tranh. Tôi đặc biệt yêu thích tranh sơn mài, sưu tầm nhiều đến mức trong nhà không còn đủ chỗ để treo, có thời điểm sở hữu tới vài chục bức… Bản thân mua tranh vì sự thấu hiểu và lòng đam mê nghệ thuật của mình, chứ không có tiền để chơi đấu giá tranh của các bậc tiền bối”, anh tâm sự.

Nam nghệ sĩ từng ấp ủ mở một không gian trà đạo để những người cùng sở thích gặp gỡ, trò chuyện về nghệ thuật. “Tôi từng có thời gian ấp ủ mở một không gian trà đạo để những người cùng sở thích gặp gỡ, trò chuyện về nghệ thuật. Dù dự định chưa thành hiện thực, bản thân vẫn tiếp tục gìn giữ bộ sưu tập như một phần đam mê đã theo mình nhiều năm”, anh cho biết.

NSND Hồng Tuấn tên thật là Vũ Hồng Tuấn, sinh năm 1968 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Anh sở hữu khoảng 13–14 huy chương vàng và bạc tại các hội diễn, liên hoan sân khấu, với nhiều vai diễn nổi bật trong các vở Thằng Mẫn tóc nâu, Đường đua trong bóng tối, Giông tố và Tôi là người Việt Nam.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)