Thấy xe đạp, dép của các em Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Mạnh Cường (cùng 7 tuổi); Nguyễn Thành Luân (10 tuổi) trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành mọi người tìm kiếm thì phát hiện thi thể của 3 em dưới đập.

Báo VnExpress thông tin, chiều 18/8, Thắng, Cường và Luân cùng ở thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, rủ nhau đạp xe đi chơi.

18h cùng ngày, người thân không thấy Thắng, Cường và Luân trở về nên đi tìm. Họ sau đó phát hiện xe đạp cùng dép của ba em ở phía gần bãi tràn thoát lũ của đập Cố Châu, xã Gia Hanh nên hô hoán người đến hỗ trợ.

Đến 19h, thi thể ba em được nhiều lực lượng phát hiện dưới đáy của bãi tràn lên bờ.

Nhà chức trách nhận định, có thể trong lúc chơi đùa ở đây, ba em sẩy chân vào vũng sâu và bị nước nhấn chìm.

Ba nạn nhân đang học lớp 1và 4 trường Tiểu học Gia Hanh, trong đó Thắng và Cường là con chú bác.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tại khu vực đập Cố Châu, nước khá sâu, chính quyền địa phương đã cắm biển nguy hiểm để cảnh báo người dân.

Trước đó, báo Pháp Luật TP. HCM đăng tải vụ việc xảy ra vào sáng 2/8, em V.H.T.N (16 tuổi), V.H.H (8 tuổi) và N.T.P. (16 tuổi) cùng ở Hà Tĩnh lên núi đi hái sim để bán kiếm tiền mua sách vở chuẩn bị vào năm học mới nhưng không may bị đuối nước ở khe suối thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng).