Các phóng viên hãng tin Agence France-Presse (AFP) đã giành giải cao trong một cuộc thi tầm châu lục; và bức ảnh họ chụp vào tháng 1/2020 ở Vũ Hán sẽ được ghi nhớ mãi.

Bức ảnh của hãng AFP truyền tải những khoảnh khắc đầu tiên của đợt bùng phát dịch Covid-19 tại trung tâm Vũ Hán (Trung Quốc) đã được trao giải bởi cuộc thi tin tức uy tín bậc nhất châu Á. Nhiếp ảnh gia người Chile Hector Retamal (phóng viên AFP thường trú ở Thượng Hải) đã giành giải nhất trong hạng mục “Tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc” được bầu chọn bởi Hiệp hội các nhà xuất bản châu Á (SOPA) hôm thứ Năm. Nhà báo người Venezuela Leo Ramirez (phóng viên AFP tại Bắc Kinh) đã giành giải nhì ở hạng mục “Phóng sự video xuất sắc”.

AFP đã giành được giải thưởng vì sớm đưa tin về dịch bệnh ở Vũ Hán . Người của hãng thông tấn này đã có mặt và tác nghiệp tại Vũ Hán vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Đây là ngày thành phố này đã bị phong tỏa và đóng cửa với bên ngoài. Theo hãng tin của Pháp, trong tám ngày, họ là tổ chức quốc tế duy nhất cử phóng viên đa phương tiện đến đưa tin về những con đường vắng lạnh và bệnh viện kín người của thành phố 11 triệu dân này.

Trong môi trường căng thẳng này, AFP đã thực hiện nhiều bức ảnh và video khó quên; dù rằng họ cũng không biết rõ và lường hết những hiểm họa đang vây quanh mình.

Một trong những bức ảnh của họ sẽ được ghi nhớ, đó là cú bấm máy ghi lại khoảnh khắc một ông già chết nằm trên vỉa hè ở Vũ Hán, xung quanh là những người cứu hộ trong trang phục bảo hộ đầy đủ.

Đại diện đơn vị tổ chức giải SOPA đánh giá: “Đây là sức mạnh của nhiếp ảnh, nó có thể cho thấy những điều mà từ ngữ đơn thuần không thể thể hiện được. Hầu hết chúng ta chỉ có thể tưởng tượng Vũ Hán trông như thế nào trong thời gian Covid mới tấn công; nhưng có thể bức ảnh cho chúng ta thấy chính xác diện mạo ban đầu của nó”.

Ban giám khảo cũng nhấn mạnh chất lượng trong video mà Leo Ramirez quay được ở Vũ Hán. Theo SOPA, đây là một “trường hợp sách giáo khoa về tin tức video xuất sắc”.