Trong khi công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ “gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt” thì thêm một gia đình ở Huế tố cáo ông Q. về hành vi đánh đập trẻ nhỏ.

Lại sập tường dài 20m đối diện bức tường sập làm 5 người chết trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Thông tin ban đầu, tối 17/9, bức tường bao dài khoảng 20m, cao 2,5m của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.Đ. trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) đổ sập. May mắn vụ việc xảy ra trong đêm và không phải ở khu vực có đông người nên không có thương vong. 

Tin tối 19/9: Rau sạch dỏm trà trộn vào Winmart, Tiki ngon; Thêm nạn nhân trong vụ 'gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Được biết, dây không phải là tường đang xây mà là tường đã hoàn thiện trước đó khá lâu. Theo nhà chức trách, bước đầu nghi nguyên nhân sập tường do có gió lốc mạnh.

Điều đáng chú ý bức tường mới đổ sập này ở đối diện với khu nhà xưởng thuộc nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam đang xây dựng, nơi xảy ra vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương vào chiều 15/9. 

Khu kinh tế biển hơn 1.000 tỷ đồng bỏ hoang

Quy mô hơn 10.800 ha, được đầu tư hạ tầng hơn 1.000 tỷ đồng, song gần 10 năm qua Khu kinh tế Năm Căn hoang vắng, chưa thu hút được doanh nghiệp nào.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Đây là một trong 18 khu kinh tế biển của cả nước, được phê duyệt quy hoạch năm 2013, nằm ở thị trấn Năm Căn và ba xã Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Đất Mới. Khu kinh tế gồm các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung tâm logistics của tỉnh Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long, xem chi tiết báo VnExpress.

Thêm nạn nhân trong vụ ‘gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt’

Trưa 19/9, gia đình chị C.K (trú tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận vừa làm việc với cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo chị K., công an đề nghị gia đình xác minh thông tin liên quan đến vụ gia đình anh N.H.N (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) gửi con cho ông L.M.Q (nguyên quán TP Huế hiện đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng) để chữa bệnh chậm phát triển nhưng chỉ 25 ngày sau nhận lại “hũ tro cốt” của con trai. 

Tin tối 19/9: Rau sạch dỏm trà trộn vào Winmart, Tiki ngon; Thêm nạn nhân trong vụ 'gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Ngoài ra, gia đình chị C.K cho hay, đang làm đơn để tố giác việc con trai họ là cháu H.N.K.T (SN 2013) bị đánh đập, bạo hành gây sẹo và  thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông L.M.Q chữa bệnh chậm phát triển, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Rau sạch dỏm ‘biến hình’ vào Winmart, Tiki ngon

Nhiều bà nội trợ sẵn sàng trả giá cao để mua rau an toàn và đạt chuẩn đang được bày bán tại các siêu thị. Tuy nhiên họ không thể ngờ rằng có một số công ty đã đi gom rau ở chợ, rồi dán nhãn đạt chuẩn để cung cấp cho siêu thị.

Tin tối 19/9: Rau sạch dỏm trà trộn vào Winmart, Tiki ngon; Thêm nạn nhân trong vụ 'gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong thời gian từ tháng 8 đến giữa tháng 9 phóng viên tờ báo này đã tìm hiểu cơ sở sơ chế rau đặt tại Công ty TNHH MTV Viager (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) và ghi nhận hậu trường “phù phép” rau chợ đầu mối thành “rau sạch Đà Lạt”, chuẩn VietGAP, xem chi tiết tại báo Tuổi Trẻ.

Cựu trưởng thôn “ăn chặn” 5 tấn gạo của dân về… nấu rượu

Sáng ngày 19/9, Chánh văn phòng UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (SN 1973), cựu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Thượng (xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, năm 2020 trên cương vị là trưởng thôn Thành Thượng ông Tuấn được UBND xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại thôn Thành Thượng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát của UBND xã Tân Thành, Vi Ngọc Tuấn đã lập hồ sơ khống, “ăn chặn” 5 tấn gạo của người dân, xem chi tiết báo Người Lao Động.