Vụ nổ súng lúc 1 giờ ngày 17/3 tại karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) khiến 3 người thương vong dấy lên lo lắng về an ninh trật tự tại khu vực miền Tây.

Báo Người Lao Động cho hay, vụ nổ súng tại karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường (TP. Mỹ Tho) đã làm 1 người chết và 2 người khác bị thương rất nặng.

Vụ việc được xuất phát từ mâu thuẫn trong quán karaoke giữa nhóm Nguyễn Thanh Hải (còn gọi Hải Bạch, SN 1998; ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) và nhóm của người có biệt danh là “Triều điên”. Va chạm xảy ra từ trên lầu quán hát xuống đường; sau đó, Hải Bạch bị bắn gục. Một nguồn tin cho biết, ngoài Hải Bạch tử vong thì “Triều điên” cũng bị thương rất nặng, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cấp cứu và 1 người khác đang cấp cứu ở Bệnh viện Tiền Giang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 vỏ đạn bằng đồng (1 vỏ trong phòng hát và 5 vỏ đạn ngoài đường)

Công an TP Mỹ Tho đã mời 35 người có mặt thời điểm súng nổ về trụ sở công an để làm việc.

Thời gian gần đây, tại TP. Mỹ Tho xuất hiện nhiều vụ nổ súng hỗn chiến; mức độ bạo lực khiến người dân lo lắng.

Vụ nổ súng giữa hai băng nhóm xảy ra 1h30 ngày 10/12/2020, tại hẻm Lê Lâm (phường 6 TP.Mỹ Tho) làm 1 người chết, một người bị thương. Sau vụ này, 4 công an bị đình chỉ để điều tra, theo báo Pháp luật TP. HCM.

Gần đây hơn, vào tối 12/2, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Huỳnh Đức (phường 2, TP Mỹ Tho), khoảng 10 người đeo khẩu trang, mặc áo khoác, đi trên 5 xe máy cầm hung khí truy sát nhau. Sau đó, các đối tượng vào đường Ký Con và bắn 4 phát súng rồi điều khiển xe bỏ đi nhưng không ai bị thương vong.

Nhận định về tình hình ở Mỹ Tho, một số độc giả trên báo Người Lao Động thể hiện sự lo lắng. Độc giả ký tên Nguyễn Song Giang viết: Thành phố Mỹ Tho ngày nào yên lành yên tĩnh nay lại dậy sóng gió giang hồ, liên tục đầu gấu thanh toán nhau bằng hàng nóng. Xã hội bất an, lòng người hoang mang.

“Cứ tưởng là vùng viễn tây nước Mỹ’, độc giả tên Lâm nhận xét.