Văn hoá – Giải trí: Thông tin mới việc ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng ở mặt và ngực; “Sao nữ đẹp nhất châu Á” bị dọa giết… là những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

“Sao nữ đẹp nhất châu Á” bị dọa giết

Sáng 10/5, Hankyung đưa tin được VnExpress đăng tải, nhiều anti fan gần đây dọa giết Lisa trên các trang mạng xã hội.

Một tài khoản đăng trên Twitter: “Khi Black Pink trở lại sân khấu, tao sẽ bắn Lisa. Các người nên nói lời tạm biệt thần tượng vì đó là lần cuối được nhìn thấy gương mặt xấu xí của cô ta”. Trên Instagram, một anti fan chia sẻ hình ảnh Lisa và nói sẽ giết cô bằng súng. Nguyên nhân được cho là một số khán giả nhận xét Lisa không có tài năng và nhan sắc để nổi tiếng.

"Sao nữ đẹp nhất châu Á" bị dọa giết
Ảnh: YG.

Tin tức khiến người hâm mộ Lisa lo lắng bởi cô và các thành viên Black Pink chuẩn bị trở lại làng nhạc Kpop vào tháng 6. Họ yêu cầu công ty quản lý có hành động xử lý và bảo vệ an toàn cho thần tượng.

Theo Thanh Niên, hôm ngày 8/5, Đại sứ quán Thái Lan tại thủ đô Hàn Quốc đã cập nhật Twitter về vụ Lisa chịu sự công kích từ người hâm mộ ghét bỏ cô. Đại diện đại sứ quán chia sẻ: “Từ ngày 2 đến 6/5, chúng tôi đã nhận được nhiều thư điện tử và tin nhắn liên quan đến chuyện Lisa bị đe dọa. Chúng tôi đã liên lạc với công ty quản lý của cô ấy YG Entertainment về vụ việc”.

Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc, phía đại sứ quán cũng xác nhận họ đã báo YG Entertainment xoay quanh lùm xùm anti fan này. Đồng thời, Đại sứ quán cũng giải thích rằng lý do họ có động thái can thiệp vì Lisa là người Thái Lan.

YG Entertainment cũng nhanh chóng lên tiếng xoay quanh chuyện thành viên nhóm Black Pink chịu sự đe dọa đáng sợ. Ông lớn của Kpop khẳng định: “YG đang thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn và bảo vệ các nghệ sĩ cũng như người hâm mộ. Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề anti fan này và sẽ thu thập, xem xét bằng chứng…”.

Thông tin mới việc ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng ở mặt và ngực

Liên quan đến sự cố bị bỏng của Hồng Ngọc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới thông tin thêm với phóng viên báo VietNamNet: “Tôi nghĩ và đoán rằng Hồng Ngọc phải mất 6/8 tháng để trở lại bình thường vì em bị nặng lắm.

Ngọc mua một cái nhà xông hơi kiểu vào trong ngồi rồi thò đầu và tay ra ngoài được. Nồi nước xông thì để bên ngoài, có ống dẫn hơi nóng vào trong lều xông đó. Lúc đó, cu Hưng, con trai lớn của Ngọc đang xông. Ngọc muốn kiểm tra xem nồi còn hoạt động hay không, nước còn sôi không… Cô ấy đến gần và nồi nước sôi phát nổ. Một mình Ngọc hứng chịu hết tất cả”.

Thông tin mới việc ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng ở mặt và ngực
Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng.

Cũng theo Đàm Vĩnh Hưng sau khi nhập viện cấp cứu, hiện tại, Ngọc đã được về nhà. Tuy nhiên mặt nữ ca sĩ vẫn sưng nhiều. “Nhìn nước mắt của em từ trong khóe mắt sưng húp lăn dài ra lòng tôi đau không thể chịu nổi và khóc nhiều hơn với Ngọc”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, một người bạn thân của ca sĩ Hồng Ngọc cũng thông tin với phóng viên VietNamNet rằng, nữ ca sĩ bị bỏng nặng nhưng may đi cấp cứu kịp, hiện cô đã được về nhà dưỡng bệnh và uống thuốc hàng ngày. Nhắc về sự cố bỏng nước sôi, Hồng Ngọc nói sự việc “thật kinh khủng” và cô dù đau nhưng không sao sẽ vượt qua.

“Dù không thân thiết, nhưng trong giới showbiz, tôi lại thương nhỏ Hồng Ngọc này nhất. Ngôi sao ăn khách nhưng không màu mè hoặc chảnh choẹ. Ngọc sống chân thành, tình cảm và lễ phép với tất cả mọi người. Đặc biệt là nhỏ này luôn chơi hết mình với bạn bè. Cố lên nghe Hồng Ngọc. Vì gia đình, vì khán giả, em phải cố lên”, ông bầu Thanh Tùng chia sẻ.

Thư viện miễn phí tại Hà Nội bị trộm gần 1.000 cuốn sách

Phía thư viện D Free Book cho biết trên VietNamNet, lợi dụng việc cách ly xã hội, những người trông coi ở thư viện này thường là sinh viên tình nguyện và phải về quê, bận bịu với việc học online và vì thế, gần 1.000 cuốn sách tại đây đã bị trộm lấy đi.

“Đây có lẽ là điều đớn đau nhất của chúng tôi, vì đã không giữ gìn được sách. Đợt dịch căng thẳng, chúng tôi về quê nhiều vì học online, chẳng còn mấy ai ở lại Hà Nội mà có ở lại cũng không qua hàng ngày được. Đến khi quay lại thư viện thì ôi thôi.

Thư viện miễn phí tại Hà Nội bị trộm gần 1.000 cuốn sách
Ảnh: VietNamNet.

Qua camera giám sát ở thư viện chúng tôi đã tìm được thông tin kẻ lấy trộm, lại chính là bạn đọc thường xuyên qua thư viện, lợi dụng sự tử tế để lấy trộm số sách, bạn ấy còn từng lấy tiền quỹ của thư viện (đập khoá), chúng tôi đã báo công an để được giải quyết”, đại diện thư viện D Free Book cho hay.

Phía thư viện vô cùng áy náy và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc đã làm các bạn thất vọng cũng như làm mất sách các bạn đóng góp cho thư viện: “Đã có suy nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục, vì thực sự mọi thứ chẳng dễ dàng, chưa kể tiền nhà để đóng cứ 3 tháng gần 20 triệu cho 2 cơ sở, rồi nhiều bạn đọc còn không giữ gìn thậm chí không trả sách, tháng nào con số ấy cũng rơi vào 10-15% chúng tôi đã rất buồn”.

Tuy nhiên, quản trị của thư viện này thông báo rằng, vì vẫn nhiều người cần đến sách tại 2 cơ sở và vẫn mượn sách bằng “đặt cọc niềm tin”.

Thư viện D Free Book là một dự án cộng đồng muốn phát triển văn hóa đọc tới các bạn trẻ. Hiện, thư viện có 2 cơ sở ở Hà Nội là số 33 ngõ 67 Lê Thanh Nghị và số 2 ngõ Viện Máy, đường Phạm Văn Đồng (đối diện ĐH Ngoại ngữ). Hiện nay có khoảng 30 tình nguyện viên tham gia xây dựng thư viện.

Tránh “sạn” khi đăng bài, hình ảnh trên mạng

Bên cạnh những clip hài hước, những bài viết truyền năng lượng tích cực thì cũng còn nhiều “hạt sạn” không đáng có xảy ra.

Theo Thanh Niên, nhắc đến rắc rối khi đăng bài lên mạng xã hội, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể cách đây không lâu đã phải làm việc cùng FBI (Mỹ). Bài giới thiệu kit xét nghiệm Covid-19 trên mạng xã hội của Kỳ Duyên khiến cô bị nghi tiếp tay lừa đảo. Trước sự chỉ trích từ cư dân mạng cho rằng cô lợi dụng sự nổi tiếng để kinh doanh bất chính cùng một cơ sở y tế tại Mỹ, Kỳ Duyên đã phải vất vả giải thích và còn bị điều tra.

Hay việc Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy đăng bức ảnh ngồi gác chân lên ghế trong một rạp chiếu phim đã nhận về rất nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây là bức ảnh “xấu” nhất và kém văn minh nhất của một á hậu.

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu cũng nhận không ít “gạch đá” vì bức ảnh ngồi lên túi ni lông đựng đồ ăn trong gian hàng trái cây của một siêu thị.

Nói về những lần đăng bài, clip lên mạng xã hội, ca sĩ Đan Trường cho biết: “Tôi luôn tích cực hoạt động trên mạng xã hội bởi luôn muốn tương tác, giao lưu với các fan. Nhất là thời gian qua nghệ sĩ không được đứng trên sân khấu nên rất nhớ khán giả.

Đăng clip, bài viết còn là cách quảng bá cho sản phẩm mới, hay các hoạt động thiện nguyện để các fan cùng biết. Mỗi lần đăng gì, tôi đều nghiên cứu rất kỹ giống như mình phát biểu trước truyền thông vậy. Bởi tầm ảnh hưởng, ‘sức mạnh’ từ mạng xã hội giờ lớn lắm. Những gì mình nghĩ có… gợn gợn nhạy cảm, có thể gây tranh cãi, hay chuyện quá riêng tư… thì tôi không đăng, vì đăng lên cũng chẳng giúp gì được cho mọi người, cho bản thân mà còn có thể vướng rắc rối”.

Tâm sự xúc động của diễn viên “Về nhà đi con” cho con gái 9 tuổi

Hôm 9/5, nhân sinh nhật con gái, Minh Cúc chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Cô thường gọi Tú Minh bằng biệt danh thân thuộc và yêu thương là “mụ”.

“Gần 10 năm mụ luôn ở bên cạnh mẹ, cùng nhau trải qua bao giai đoạn vui, buồn, giận hờn, yêu thương. Qua đó mẹ biết mụ cũng kiên cường đến nhường nào. Cứ đến ngày này hàng năm mẹ vẫn luôn để mụ có được giây phút chào đón tuổi mới tràn ngập trong tình yêu của ông bà, gia đình như bao bạn khác. Có năm sinh nhật mụ, mẹ lại vắng nhà, cảm giác có lỗi với mụ lắm.

Tâm sự xúc động của diễn viên 'Về nhà đi con' cho con gái 9 tuổi
Ảnh chụp màn hình Facebook Đặng Minh Cúc.

Một điều mẹ thấy là mụ rất thích bài hát chúc mừng sinh nhật. Mỗi lần nghe bài hát là mụ sướng hét ầm lên, và mụ rất thích được thổi nến, không chỉ thổi 1 lần mà thổi đi thổi lại đến khi hết nến mới thôi. Nhưng hầu như mẹ thổi là chính”, nữ diễn viên viết.

Cô tâm sự: “Giây phút ánh mắt của mụ đăm đăm nhìn nến cháy luôn làm mẹ phải khóc, chắc chắn là mụ cầu nguyện điều gì đó, không chỉ một mà rất nhiều. Điều đặc biệt nữa là mụ sinh ngày mùng 9, còn ông ngoại sinh ngày mùng 10, nên hai ông cháu năm nào cũng tổ chức chung luôn cùng nhau”.

9 tuổi, Tú Minh vẫn ê a như một đứa trẻ. Cô bé không thể nói, không thể chia sẻ cùng mẹ những tâm tư, tình cảm. Song theo Minh Cúc, con gái vẫn có những thay đổi tâm sinh lý và cảm nhận được mọi chuyện.

“Mụ ấy sắp thành thiếu nữ rồi. Tuổi mà các cô bé bắt đầu biết đặt ra những câu hỏi tò mò về dậy thì, tuổi bắt đầu biết yêu thương nhớ nhung, cái tuổi biết sẵn sàng chia sẻ với người bạn luôn tin tưởng nhất đó là mẹ. Mẹ sẽ luôn bên cạnh để giúp mụ thích nghi với những thay đổi đó một cách đặc biệt, thấu hiểu mọi suy nghĩ của mụ. Hơn bao giờ hết mẹ luôn yêu thương mụ một cách vô điều kiện”.

Trong bài phỏng vấn với phóng viên báo Zing mới đây, nữ diễn viên từng tâm sự ngày nào còn được ở bên con, cô sẽ sống trọn vẹn ngày đó. Điều may mắn của Minh Cúc có lẽ là cô đã gặp được bạn trai – vũ công Ngọc Thanh. Anh không chỉ thấu hiểu, chia sẻ đam mê nghề với cô, mà còn cùng cô chăm sóc con gái Tú Minh.

Huyền thoại nhạc rock Little Richard qua đời

Danh ca Little Richard – biệt danh “Người xây nền móng dòng nhạc Rock & Roll” – qua đời ở tuổi 87 vì ung thư xương.

Huyền thoại nhạc rock Little Richard qua đời
Ảnh chụp màn hình video.

Dick Alen – từng làm đại diện của ca sĩ – xác nhận thông tin với CNN được VnExpress đăng tải, ngày 9/5, ông chết tại nhà riêng Nashville trong vòng tay gia đình. Dick cho biết sức khỏe Little Richard suy giảm nhanh chóng sau quá trình điều trị ung thư.

Danh ca tên thật là Richard Wayne Penniman, sinh năm 1932 tại thành phố Macon, bang Georgia. Ông bắt đầu ca hát từ năm 1947 và nhanh chóng nổi tiếng. Nhiều nhà phê bình nói cuối thập niên 1950 là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp Little Richard với những bản hit Tutti Frutti, Long Tall Sally…

Bản tin Giải trí 24h ngày 10/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!