Hướng tới các tỉnh miền Trung đang oằn mình đối diện với bão lũ, người dân làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã cùng nhau thức đêm gói gần 2.000 chiếc bánh chưng.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!”.

Theo báo Tin tức, trước cảnh người dân miền Trung đang phải đối mặt với trận lũ lịch sử, người dân ở các nơi đang cùng hướng về miền Trung. Những lời động viên, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết thực đang được gửi đến các tỉnh miền Trung.
Người dân làng La Phù, huyện Hoài Đứᴄ, Hà Nội không là ngoại lệ. Họ đã chung tay gói gần 2000 chiếc bánh chưng để kịp thời chuyển tới cứu trợ.

Xóm Tiền Phong 2, làng La Phù trong 2 ngày qua đã diễn ra cảnh nhộn nhịp gói bánh chưng. Ông Nguyễn Viết Tuấn, một người dân ở đây cho biết họ đã chuyển đi 500 chiếc bánh chưng vào miền Trung. Hiện đang hoàn thành 1500 cái nữa. Bà Phạm Thị Ngọc Diệp nói rằng dân làng chia ra các đợt gói, cứ mỗi chuyến xe vận chuyển hơn 500 chiếc, để bánh luôn tươi mới khi đến nơi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại làng La Phù:

Các hộ dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng xuyên đêm để gửi đến đồng bào miền Trung
(Ảnh chụp màn hình báo Tin tức)
Đã 3 ngày nay, bếp lửa luộc bánh chưng luôn cháy đượm (Ảnh chụp màn hình Báo Tin tức)
Những chiếc nồi lớn được huy động hết để luộc bánh chưng (Ảnh chụp màn hình: Báo Tin tức)
Hy vọng số bánh chưng này sẽ đến kịp thời với người dân miền Trung (Ảnh chụp màn hình Báo Tin tức)
Người dân La phù gửi tấm lòng cảm thông qua những nồi bánh đến người dân vùng lũ
(Ảnh chụp màn hình Báo Tin tức)