Trong đêm 10/10, một số tờ báo đăng tin về cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – người vừa bị bắt giữ vài ngày trước. Ít giờ sau, một số bản tin bị gỡ xuống.

Rộ tin ‘nữ bị can Vạn Thịnh Phát qua đời’

Khuya 10/10, báo Pháp luật TP. HCM và Vietnamnet đưa tin về “một bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát qua đời”. Nội dung các bản tin cho biết, người qua đời là bà Nguyễn Phương Hồng – Trợ lý của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Hồng là 1 trong 4 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố cách đây vài ngày.

Bản tin trên Pháp luật TP. HCM viết: “Tối ngày 10-10, gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. HCM”.

“Theo cáo phó của gia đình, bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-10-2022, hưởng dương 39 tuổi”.

Bài báo còn cho hay, tối 10/10, tại khu vực đám tang bà Hồng, có nhiều dân quân tự vệ, CSGT, CSCĐ, Công an phường tuần tra. Các phương tiện, người dân dừng lại quan sát, chụp hình đều bị nhắc nhở để “đảm bảo an ninh trật tự cho đám tang”.

Bản tin này cũng kèm ảnh gia đình bà Hồng đang phát tang cho bà.

Cùng lúc, trên mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh cáo phó từ đám tang được cho là của bà Phương Hồng.

Chỉ ít giờ sau khi lên bài, đến rạng sáng 11/10, các bản tin về vụ việc này trên Pháp luật TP. HCM, Vietnamnet không còn xuất hiện.

Sạt lở núi vùi lấp tổ máy thuỷ điện ở Quảng Ngãi

Tin từ VnExpress, tối 10/10, đất đá trên núi bị sạt lở vùi lấp tổ máy số 1, nhà máy thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) khiến một công nhân mất tích.

Ông Thảo, bí thư huyện Trà Bồng nói, vụ sạt lở núi xảy ra lúc 18h30. Đoàn cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng chỉ đến được cách vị trí sạt lở 300 m do trời tối, mưa lớn.

Trên trang các nhân, TS Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, mong sự việc “không lặp lại một Rào Trăng” (thảm họa sạt lở vùi lấp nhiều người vào tháng 10 năm 2020).

Theo báo cáo, thủy điện Kà Tinh có vốn đầu tư khoảng 440 tỷ đồng; điện năng trung bình 41,5 triệu kWh/năm.

Sét đánh chết hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân

Tin từ VTC, khoảng 21h30 ngày 9/10, tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy, Quảng Bình) xảy ra trận dông sét dữ dội. Trong đó, 10 hồ cá của 5 hộ dân bị sét đánh trúng.

Đến sáng 10/10, nhiều chủ hồ kiểm tra, phát hiện cá chết hàng loạt, tấp vào ven bờ sau khi bị sét đánh trúng. Có hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân đã chết. Lượng lớn khác đang trong tình trạng lờ đờ và có nguy cơ chết.

Ảnh chụp màn hình báo VTC.
Ảnh chụp màn hình báo VTC.

May mắn trận dông sét không gây thiệt hại về người.

Vụ cây xăng hết xăng: Bộ Công Thương phát ngôn

Chiều 10/10, Cục Quản lý thị trường TP. HCM cho biết có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán. Trong đó, các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp.

Cùng ngày, Bộ Công Thương nói, hiện tượng hơn 100 cây xăng đóng cửa là ‘không phổ biến’ trên tổng số 17.000 cửa hàng. Bộ này cũng khẳng định nguồn cung và tồn kho xăng dầu “đủ cho nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong nước”.

Tuy nhiên, những trấn an dư luận của Bộ này đưa ra, đang nhận nhiều phản ứng ngược trên các diễn đàn. “Sống trên mây”, một người ký tên Dân SG để lại bình luận được nhiều người ủng hộ dưới bản tin đăng phát ngôn của Bộ Công Thương ở tờ Tuổi Trẻ.

Một số bình luận về phát ngôn của Bộ Công Thương (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).
Một số bình luận về phát ngôn của Bộ Công Thương (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

ĐSQ Trung Quốc sợ hãi, muốn bịt miệng cựu ngoại trưởng Mỹ

Theo The Epoch Times, cuối tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã gửi một lá thư đến Viện Hudson sau khi cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát hành một loạt video phơi bày sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyến khích người dân Trung Quốc thay đổi lập trường của họ đối với chính quyền này.

Hôm 4/10, ông Pompeo đã đăng lại bức thư này kèm theo chú thích “ĐCSTQ muốn tôi ngừng nói sự thật”. “Điều đó sẽ không xảy ra”, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nói thêm.

Ông Miles Yu (bên phải), cựu cố vấn về Trung Quốc cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, nhận định mối đe dọa từ Trung Quốc không chỉ là về quân sự, mà còn là về đạo đức (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).
Ông Miles Yu (bên phải), cựu cố vấn về Trung Quốc cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, nhận định mối đe dọa từ Trung Quốc không chỉ là về quân sự, mà còn là về đạo đức (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).

Trong các video đăng trước đó, ông Pompeo nhấn mạnh vào các vấn đề: ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, nền văn minh Trung Hoa, hay người dân Trung Quốc mà đây chỉ là xảo ngôn do chính quyền này ngụy tạo; ông cũng đã bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia phân biệt chủng tộc. Cựu ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ chưa bao giờ chống lại người dân Trung Quốc. Cái mà họ chống lại chính là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc bắt cóc gần 100 người/ngày, cụ già 98 tuổi cũng không tha

Minghui.org – một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên đưa tin về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện Pháp Luân Công thuộc về Phật gia ở Trung Quốc cho biết: Hôm 12/7, công an thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt cóc gần 100 học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ, khi đột kích nhà rồi sau đó lấy đi tiền bạc và tư trang của họ.

Trong số những người bị bắt cóc, có hơn 20 học viên Pháp Luân Công trên 70 tuổi, gồm cả một cụ bà 98 tuổi.

Năm giám đốc/phó giám đốc bị cách chức của “Phòng 610” (ảnh: The Epoch Times).
Năm giám đốc/phó giám đốc bị cách chức của “Phòng 610” (ảnh: The Epoch Times).

Theo các thông tin thu thập, cảnh sát tham gia bắt giữ đã làm theo lệnh của Phòng 610 — một cơ quan giống Gestapo (lực lượng cảnh sát mật của Hitler) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tính đến nay, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã sang năm thứ 23, bắt đầu vào tháng 7/1999 và vẫn tiếp diễn.