Anh H. kể trong 6 tháng, khoảng 700 nạn nhân người Việt liên hệ nhờ anh giải cứu khỏi sòng bài tại Campuchia. Đáng tiếc, có trường hợp chưa kịp chuộc người thì nạn nhân đã nhảy lầu tự tử.

“Bất cứ khung giờ nào cũng có nạn nhân”

Vietnamnet vừa đăng bài trò chuyện cùng anh Đ.T.H (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) – người đã kết nối, giải cứu hàng trăm nạn nhân thoát khỏi đường dây mua bán người tại Campuchia.

Theo bài viết, anh H. từng là nạn nhân bị giam lỏng ở sòng bài tại Campuchia, sau đó nhảy tường trốn được. Từ tháng 2 năm nay, anh quay lại Campuchia làm dịch vụ đưa đón, giải cứu người Việt về nước.

Sáu tháng làm việc này, anh H. chứng kiến hàng trăm người dân muốn thoát khỏi nơi giam cầm trong sòng bài ở Campuchia.: “Có khoảng 700 nạn nhân người Việt đã liên hệ nhờ tôi giải cứu, kết nối xe. Trong số này, tôi chỉ giúp kết nối phương tiện được cho khoảng hơn 200 nạn nhân về nước thành công”, anh kể.

Có nhiều người nhà nạn nhân đã liên hệ anh H. cầm tiền đến cổng các công ty “ma” để chuộc người về, mỗi người phải chuộc từ 2.000 – 7.000 USD (tùy từng công ty).

Cũng có nhiều người nhắn cho anh H. địa chỉ nơi họ sẽ vượt rào, nhảy tường sòng bài để trốn. Anh H. sẽ điều xe đến đúng thời gian hẹn để đưa người chạy thoát khỏi vòng vây. “Bất cứ khung giờ nào cũng có nạn nhân”, anh kể.

Theo anh H., công việc này “không hề dễ dàng và nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng”; cũng rất hiếm khi trông chờ được vào sự giúp đỡ của cảnh sát Campuchia.  

Trong những lần giải cứu, chuộc người, anh H. day dứt, ám ảnh nhất là lần đưa thi thể nạn nhân N.T.Đ. (27 tuổi, quê Nghệ An) về nước vào tháng trước.

Trước đó, ngày 13/7, người thân của nạn nhân Đ. nhắn tin nhờ anh H. tìm tung tích của Đ. để đưa về nước. Đến ngày 18/7, anh H. nắm được thông tin, vị trí của Đ. và liên hệ công ty để xin giá chuộc về. Tuy nhiên, khi chưa kịp chuộc người thì lúc 9h25 ngày 19/7, Đ. đã nhảy từ tầng 9 xuống tử vong. (Đọc toàn bài viết trên báo Vietnamnet).

40 người thoát khỏi casino được hỗ trợ tiền về quê

Theo Zing, chiều 23/8, 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được cơ quan chức năng tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm hỗ trợ để trở về quê. Ngành chức năng đã thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

10 cán bộ tỉnh về hưu không trả nhà công vụ

Sự việc xảy ra tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), khi các cựu cán bộ tỉnh quyết bám trụ nhà ở khu “đất vàng” hết hạn cho thuê từ nhiều năm trước.

Mỗi căn có diện tích hơn 126 m2, gồm tầng trệt và lầu, ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1. Năm 1994, 12 căn nhà được cho cán bộ ở tỉnh thuê với giá hơn 178.000 đồng mỗi tháng.

Bốn năm trước, hợp đồng thuê chấm dứt, song dãy nhà không được các cán bộ trả lại cho Nhà nước mà tiếp tục cho người khác thuê kinh doanh.

Tin bão số 3 trên Biển Đông

Hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 3 nằm trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí bão số 3 trong sáng nay 24/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG.
Vị trí bão số 3 trong sáng nay 24/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 04 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 190km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Khảo sát: Đa số người Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng

Vụ việc FBI đột kích nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều cử tri Mỹ bất bình. “Người Mỹ đang tức giận, thất vọng và lo lắng”, theo nhà chiến lược chính trị Chuck Callesto.

Nhà bình luận Chuck Callesto chia sẻ về kết quả khảo sát cho thấy người Mỹ tức giận sau vụ đột kích vào nhà ông Trump (ảnh chụp màn hình).
Nhà bình luận Chuck Callesto chia sẻ về kết quả khảo sát cho thấy người Mỹ tức giận sau vụ đột kích vào nhà ông Trump (ảnh chụp màn hình).

Kết quả khảo sát của NBC sau cuộc đột kích cho thấy 74% người Mỹ nói rằng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ đang đi sai hướng. Chỉ có 21% người nói rằng Mỹ đang đi đúng hướng. (Bài chi tiết)

Nền kinh tế Trung Quốc ‘dính đòn’ vì hạn hán kỉ lục

Tình trạng hạn hán kéo dài đã khiến nhiều nhà máy thủy điện của Trung Quốc suy giảm công suất, gây ra thiếu điện trên quy mô lớn. Nhiều nhà máy buộc phải đóng cửa vì thiếu điện.

Nền kinh tế Trung Quốc vốn đã “mong manh” vì dịch bệnh Covid-19, khủng hoảng bất động sản, nay lại “dính đòn” vì hạn hán. Theo Bloomberg, tình hình này “có thể gây rủi ro cho nền kinh tế trị giá 18 nghìn tỷ đô la Mỹ”. Bài báo cho biết các nhà kinh tế đã hạ triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay xuống dưới 4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% của chính phủ.